![]() |
Rất may mắn dù phải thở máy dài nhưng các chỉ số phát triển của bé hoàn toàn bình thường. Ảnh: P.N. |
Trước đó, ngày 11/9/2010, bé Thương chào đời trong tình trạng nguy kịch, cơ hội sống sót gần như không có. Thế nhưng với tinh thần còn nước còn tác, các bác sĩ Bệnh viện đã cứu sống và nuôi dưỡng bé thành công. Từ một bé nặng chưa đầy 0,7 kg, nhỏ đến mức đặt lọt trong lòng bàn tay, sau 3 tháng bé đã nặng 3,1 kg.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cũng ghi nhận thành tích và những nỗ lực của các cán bộ Bệnh viện. Hành động này là điển hình cho tấm lòng nhân ái và khả năng chuyên môn cao của y học Việt Nam.
Trước tình cảnh đặc biệt éo le, mồ côi mẹ của bé Thương, Phó thủ tướng và Bộ trưởng đã gửi tặng cho gia đình bé 4 triệu đồng.
Hải Phong