Nhiều độc giả bức xúc với thông tin Phở Hòa Pasteur ở Sài Gòn liên tục bị tạt sơn, mắm tôm vì thái độ coi thường luật pháp của băng nhóm giang hồ đòi nợ thuê, và nêu thắc mắc vì sao nhà chức trách chậm xử lý:
8 lần bị tạt sơn khủng bố tinh thần, ảnh hưởng đến công việc làm ăn của người dân mà chưa thấy cơ quan chức năng nào xử lý bọn này là sao?
Nhà tôi cũng bị tình trạng y như vậy, chưa thấy có bất kỳ hướng giải quyết nào cả. Cần đưa vào luật để xử lý triệt để tình trạng này.
Quán này đối diện nơi tôi làm việc, hôm qua đi làm tới nơi thì đã bị chúng nó tạt sơn xong và chạy loạn rồi. Giang hồ giờ hiểm ác thật, quán đó toàn dành cho du khách nước ngoài, vụ việc góp phần làm xấu đi hình ảnh của du lịch Việt Nam.
Quán này có rất nhiều Việt kiều và du khách nước ngoài ghé vào ăn. Rồi họ sẽ nghĩ gì về đất nước con người Việt nam chúng ta đây? Quá hổ thẹn. Pháp luật cần chấn chỉnh và có biện pháp cực mạnh với những hành vi như thế này.
Tất cả băng nhóm cho vay là giang hồ hết. Tuy nhiên không có cầu làm sao có cung. Thử nghĩ nếu làm ăn chân chính thì đâu có thiếu gì chỗ để vay. Nhưng có điều rất là bực mình là người trốn đi không sao, người ở lại lãnh hậu quả. Không những người ở lại lãnh hậu quả mà hàng xóm, nhà kế bên cũng lãnh hậu quả tương tự.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.