Thứ hai, 8/7/2024
Thứ tư, 1/11/2023, 00:00 (GMT+7)

Phố đi bộ TP HCM đông nghịt người hóa trang đêm Halloween

Đông đảo bạn trẻ hóa trang thành ma quỷ, đổ về phố Nguyễn Huệ, Bùi Viện (TP HCM) vui chơi, trong khi các con phố trung tâm Hà Nội vắng vẻ hơn trong đêm Halloween.

22h30 ngày 31/10, hàng nghìn bạn trẻ, du khách nước ngoài đổ về phố Tây Bùi Viện vui chơi, tham gia các hoạt động hóa trang trong đêm Halloween. Dòng người chen nhau kẹt cứng trên con phố dài 850 m.

Halloween là dịp để các bạn trẻ trình diễn tài nghệ hóa trang của mình.

Lễ hội xuất phát từ truyền thống của người châu Âu cổ đại. Halloween có nghĩa là "Đêm của những vị thánh" hay "Đêm của những linh hồn" diễn ra vào đêm 31/10 hàng năm. Du nhập vào Việt Nam hơn 10 năm nay, Halloween hiện trở thành một trong những ngày hội được ưa chuộng nhất trong năm của giới trẻ.

Cách Bùi Viện khoảng 1,4 km, phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng náo nhiệt từ khoảng 20h. Quỳnh Anh, hóa trang thành cây ăn thịt cho biết, anh và khoảng 8 bạn năm nào cũng xuống phố đi bộ cho mọi người chiêm ngưỡng. "Chúng tôi mất 3 tháng từ lúc lên ý tưởng đến khi trình diễn, mỗi bộ đồ cũng tiêu tốn 10-15 triệu đồng", Quỳnh Anh nói.

Anh Khoa hóa trang thành con bạch tuộc tím xách theo một chiếc đầu nhuộm máu để "hù dọa" mọi người. "Mỗi người mang trang phục nặng, mất rất nhiều công sức để chuẩn bị nhưng ai cũng vui", Khoa nói.

Nhiều phụ huynh, trẻ em thích thú chụp ảnh với các nhân vật hóa trang kỳ dị.

Nữ du khách nước ngoài chụp chung ảnh với phù thủy bạch tuộc.

Anh Eric Nguyen, Việt kiều Mỹ cùng vợ về thăm Việt Nam cũng hòa mình vào không khí lễ hội. Anh hóa thân thành ác quỷ ma sơ theo nhân vật của một bộ phim.

Phạm Mai Thanh Quyến cùng Khánh Nguyên, sinh viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP HCM, được dịp hóa trang thành hai con ma hài hước gây thích thú cho du khách.

Nhiều trẻ em được phụ huynh đưa đi chơi đêm Halloween.

Những đứa trẻ hóa trang thành nhiều nhân vật nhảy theo điệu nhạc vui nhộn trong vòng vây của các phụ huynh, du khách.

Tại Hà Nội, do không phải ngày cuối tuần nên không khí Hallooween không đông như các năm trước, dù thời tiết mát mẻ. Trên phố Hàng Mã, bé Uyên Nhi, học sinh lớp 5, được mẹ mua cho một bộ đồ để hóa thân thành Maleficent - một nhân vật phản diện trong phim hoạt hình.

Oliver, du khách đến từ Anh, cho biết lần đầu cùng bạn đón lễ hội hóa trang tại một đất nước khác mà không có gia đình bên cạnh. "Không khí Halloween ở đây không giống ở nước tôi nhưng rất vui", anh nói.

Khách nước ngoài nói gì về Halloween ở Sài Gòn?
 
 

Khách nước ngoài bất ngờ với Halloween ở Việt Nam. Video: Bích Phương - Tuấn Việt

Phong Anh - Giang Huy

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net