Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ bảy, 17/10/2020, 22:46 (GMT+7)

Phố cổ Bao Vinh ngập lũ

Thừa Thiên - HuếPhố cổ Bao Vinh ngập trở lại sau 2 ngày mưa lớn liên tục, cuộc sống người dân đảo lộn.

Nằm ở hạ lưu ven sông Hương, khu phố cổ Bao Vinh, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Sau 2 ngày mưa lớn liên tục, nươc sông dâng cao, tràn vào khu dân cư.

Hai mẹ con chị Hương trên phố Bao Vinh phải nghỉ bán hàng ăn vì nước lại tràn vào nhà. "Mọi khi bận rộn bán hàng, bây giờ ngồi chơi cả ngày, canh nước lên để còn di chuyển đồ lên tầng trên", chị Hương nói.

Có những quán ăn trên phố Bao Vinh vẫn mở dù nước dâng cao. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 19h ngày 17/10, lũ trên sông Bồ tại Phú Ốc là 4,58 m, trên báo động 3 là 0,08 m; trên sông Hương tại Kim Long là 3,43 m, dưới báo động 3 chỉ 0,07 m.

Bà Hoàng Thị Bé đang trông cháu khi các con đi làm. Những ngày này mọi sinh hoạt của người dân phố cổ Bao Vinh bị đảo lộn, việc buôn bán ngưng trệ để đối phó với nước lũ.

Chợ Bao Vinh cũng dừng hoạt động, có chỗ ngập đến 40 cm do thấp hơn đường.

Người dân xóm chợ Bao Vinh đều nghỉ bán hàng, rảnh rỗi ngồi nói chuyện vui với nhau.

Nhiều người dân chọn cách lội về nhà. Mực nước ở phố cổ Bao Vinh tiếp tục dâng cao, có chỗ sâu 60 cm.

Anh Thắng lội ra tận ngoài đường mới có thể mua đồ ăn về nấu bữa tối. Nhà anh ở chỗ ngập sâu nên cả nhà phải sinh hoạt trên tầng hai.

Anh Tùng chia sẻ mọi khi hết gas gọi là họ mang tới tận nhà, nay phải đi mua vì đường ngập.

Nhà chị Huỳnh Thị Chiến Thắng đang nấu bữa cơm tối. "Đồ đạc trong nhà đều được kê cao hết rồi, nước lên tới đâu lại kê cao đến đó. Bếp nhà tôi bị ngập hết rồi phải đem ra ngoài đây để nấu nướng", chị Thắng nói.

Nhà ông Tuấn thấp, mọi người đã sơ tán đến nhà họ hàng, riêng ông ở lại trông coi.

Số ít người chọn đi thuyền về nhà, mỗi lượt tùy đường xa hay gần mất 10.000 đến 50.000 đồng. Các hoạt động du lịch ở con phố nổi tiếng này cũng không còn.

Giang Huy