![]() |
Phillip Carter. Ảnh: Sun. |
"Lúc này, chúng tôi đều đang nguyện cầu và hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp", phát ngôn viên của công ty Carter & Carter, mà vị Phó chủ tịch danh dự của Chelsea là sáng lập viên, nói với báo giới.
"Sau trận đấu trên sân Anfield, ông ấy cùng một số người trên đường quay về thì mất tích. Cho đến lúc này chúng tôi vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin nào của họ. Chúng tôi hoàn toàn không biết hiện nay họ ở đâu. Có những thông tin cho rằng, chiếc trực thăng đã bị rơi. Nhưng, chúng tôi vẫn chưa xác thực nguồn tin này".
Trong khi đó, phát ngôn viên của cảnh sát vùng Cambridgeshire cho biết: "Chiếc trực thăng chở từ 4 đến 5 người, rời sân bay John Lennon ở Liverpool lúc 11 giờ đêm (giờ địa phương) và hướng đến một khu vực gần ở Peterborough. Nhưng sau đó, chiếc trực thăng đã hoàn toàn biến mất khỏi màn hình radar. Hiện chúng tôi đang triển khai công tác tìm kiếm".
Carter là một đối tác lâu năm của Chelsea, và là Phó chủ tịch danh dự của đại gia thành London. Cá nhân ông và công ty Carter & Carter đã đạt được nhiều thành tựu trong kinh doanh.
Vụ việc này làm nhiều người liên tưởng đến một thảm họa từng xảy ra hồi năm 1996. Matthew Harding, khi đó cũng là Phó chủ tịch danh dự của Chelsea, đã chết khi chiếc trực thăng chở ông cùng 4 người bạn bị rơi khi đang trên đường về nhà sau khi dự khán một trận đấu.
D.M.