![]() |
|
Cảnh trong phim "Tết này ai đến xông nhà". |
Mặc dù gần đây, điện ảnh Việt Nam đã gây được ấn tượng với khán giả thông qua một số liên hoan phim, nhưng tất cả vẫn chỉ diễn ra trong ''khuôn khổ'' các cuộc thi chứ chưa có một phương thức hiệu quả nào để phổ biến.
Một bộ phim truyện Việt Nam hiện được sản xuất với chi phí từ 800 triệu đến hơn một tỷ đồng và được Nhà nước trợ giá 70% hoặc 100%. Đến khi phim ''ra lò'', nếu phim hay thì được mang đi thi thố, được Công ty Xuất nhập khẩu và phát hành mua với giá khoảng 200 triệu đồng/phim. Ngoài ra, Nhà nước (cụ thể là Cục Điện ảnh) sẽ tài trợ 50 triệu đồng để làm chi phí tuyên truyền, quảng cáo khi phim được công chiếu.
Cách làm như vậy đã đẩy các nhà sản xuất và phát hành vào thế ''mạnh ai nấy làm''. Cụ thể, phim Tết này ai đến xông nhà là một bộ phim hài vui tươi, nhẹ nhàng, được Cục Điện ảnh xác định trình chiếu vào dịp mừng xuân 2002, từ ngày 28 đến mùng 8 Tết. Nhưng đến ngày 25 Tết, Fafim Việt Nam tại TP HCM mới tổ chức chiếu giới thiệu với báo chí để tuyên truyền. Và lúc đấy thì đã quá muộn để cho đăng báo. Trong khi đó, bộ phim Khi chàng bác sĩ yêu (Hàn Quốc), chiếu cùng thời điểm thì đã được bỏ tiền ra quảng cáo, tuyên truyền trước đó 1 tháng. Kết quả, sau 10 ngày trình chiếu trên toàn TP HCM, bộ phim Tết này ai đến xông nhà chỉ có 4.170 lượt người xem với doanh thu 95 triệu đồng, còn Khi chàng bác sĩ yêu có 23.340 lượt người xem với doanh thu lên đến 528 triệu đồng.
Thung lũng hoang vắng được chiếu ở Hà Nội trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua cũng chỉ lác đác vài người xem. Ông Cao Văn Sâm, Giám đốc Fafim Việt Nam tại TP HCM, cho biết: ''Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm và thực hiện chiến dịch quảng cáo rộng rãi cho phim này. Nhưng với số tiền 50 triệu đồng mà Cục Điện ảnh tài trợ thì khu vực phía Bắc đã chi 40 triệu, chỉ còn lại 10 triệu đồng nên phải liệu cơm gắp mắm''. NSND Đoàn Dũng góp ý: ''Tuyên truyền có nhiều hình thức, không nhất thiết cứ phải quảng cáo trên truyền hình, báo chí. Ví như phim Thung lũng hoang vắng có nội dung rất phù hợp với ngành giáo dục, vậy tại sao ta không giới thiệu đến các trường học?''.
(Theo Thanh Niên)
