Điều này chưa từng xảy ra trong 25 năm qua. Tại cuộc tranh tài lần này, các đại diện phía Nam đã tỏ ra yếu thế hơn các tỉnh phía Bắc. Đạo diễn Lê Hoàng đã tự "thua sút" sau thành công của phim Lưỡi dao, Ai xuôi vạn lý. Lần này, kịch bản phân cảnh Chiếc chìa khoá vàng là một câu chuyện khá thú vị và lãng mạn, song khi dựng lên phim, có người cho rằng anh "đùa" hơi quá tay nên hiệu quả không được như ý. Vả lại, theo nhiều người nhận xét, kịch bản của 2 bộ phim Trận đánh cuối cùng và Cấp cứu của đạo diễn Trần Ngọc Phong và Phạm Ngọc Châu còn yếu, chưa đủ tầm để làm phim nhựa. Đạo diễn Huy Thành, Tổng Thư ký Hội Điện ảnh TP HCM, cho rằng tình hình điện ảnh ở phía Nam đã đến mức báo động: "Ở TP HCM nếu có được những kịch bản đủ tầm làm phim nhựa thì việc tìm ra người đủ tài để thực hiện cũng là vấn đề không dễ".
Trở lại với 3 bộ phim đoạt giải của Hội Điện ảnh Việt Nam năm 2000, theo các nhà phân tích thì lần này các đơn vị phía Bắc đã đưa những ứng cử viên nặng ký ra tranh tài. Một Đặng Nhật Minh từng khẳng định mình qua Bao giờ cho đến tháng 10, Thương nhớ đồng quê... Lần này với Mùa ổi, anh đã giành giải A. Đạo diễn Huy Thành nhận xét: "Đây là phim có cấu trúc truyện và xây dựng nhân vật tương đối hoàn chỉnh và là tác phẩm trội nhất từ trước đến nay của Đặng Nhật Minh". Bên cạnh đó, Lưu Trọng Ninh với Bến không chồng, dựa trên tác phẩm của Dương Hướng, cũng đã chứng tỏ tài năng của mình với giải A.
(Theo Người Lao Động, 19/3).