![]() |
Ken Watanabe và Chương Tử Di trong "Memoirs of a Geisha". (Movieweb) |
Đại diện của công ty này cho biết, Memoirs of a Geisha sẽ không được chiếu tại Trung Hoa đại lục trong tương lai gần. Khán giả nước này đã phản ứng rất mạnh mẽ trong thời gian bộ phim chờ kiểm duyệt. Nhiều ý kiến phản đối đã dấy lên ngay từ khi phim mới bấm máy. Đạo diễn Steven Spielberg là người đầu tiên đánh tiếng làm bộ phim này, với Trương Mạn Ngọc đóng vai chính. Khi Rob Marshall bắt đầu dự án, ông đã chọn Chương Tử Di, Củng Lợi và diễn viên Malaysia rất nổi danh tại thị trường Trung Quốc là Dương Tử Quỳnh tham gia.
Khán giả Trung Quốc tỏ ra khó chịu khi các mỹ nhân của nước mình vào vai các Geisha Nhật Bản, chuyên làm trò mua vui cho đàn ông. Hãng phim Columbia cũng ý thức được vấn đề nhạy cảm này nên đã gửi phim tới các quan chức của uỷ ban kiểm duyệt các chương trình truyền hình, điện ảnh và phát thanh Trung Quốc (SARFT).
Tờ Shanghai Youth Daily đưa tin, Memoirs of a Geisha đã qua vòng kiểm duyệt của SARFT và xưởng lồng tiếng Thượng Hải đã bắt tay vào dịch phim. Củng Lợi và Chương Tử Di sẽ đảm nhiệm phần tiếng Trung cho vai diễn của họ. Bản dịch nháp đã được gửi tới SARFT để kiểm duyệt lần nữa, nhưng lần này họ bị “tuýt còi”.
Gu Min, thành viên của công ty Shanghai United Circuit chuyên nhập phim nói: “Làm gì có bằng chứng cho thấy Memoirs of a Geisha đã qua vòng kiểm duyệt? Một bộ phim được duyệt thì sẽ có giấy phép. Chúng tôi chưa từng nhìn thấy giấy phép của bộ phim này”.
Theo tờ Shanghai Youth Daily, trở ngại lớn nhất để tác phẩm điện ảnh của Hollywood này xuất hiện trên màn ảnh rộng là chính phủ e ngại nội dung có thể gây phẫn nộ cho khán giả. Hầu như ngày nào SARFT cũng nhận được nhiều thư phản đối công chiếu của công chúng.
Đĩa lậu của Memoirs of a Geisha đã xuất hiện ở Trung Quốc từ đầu năm nay. Những người đã xem phim bày tỏ ý kiến trên mạng Internet: “Tiết tấu quá chậm. Những cuộc trò chuyện dài lê thê khiến tôi buồn ngủ”. Có người viết: “Nội dung và tính cách nhân vật đều rất chán, không thể lột tả được thế giới Geisha”
H.T. (theo Shanghai Star)