![]() |
|
Diễn viên Mỹ Duyên trong phim Gái nhảy. |
Mượn sàn nhảy ở khách sạn Amara, bối cảnh tại bar Champa, nhà vệ sinh nằm trong Superbow Tân Bình, nên đoàn làm phim phải "chạy sô" liên tục. Để tái hiện cảnh vũ trường sống động, đạo diễn huy động 200 diễn viên quần chúng, và riêng cảnh này ngốn hết 15 triệu đồng cát-xê.
Trong phim, nhân vật Hạnh đi khách trên tàu suýt bị cưỡng hiếp, phải nhảy xuống sông bơi vào bờ. Khán giả thấy cô bơi dữ dội nhưng thực tế, người đóng thế diễn viên Minh Thư là kiện tướng bơi lội quốc gia Phạm Thúy Vi.
Trừ vai Hoa và má mì ngay từ đầu được giao cho Mỹ Duyên và Anh Vũ, các vai diễn còn lại đều thay đổi vào phút chót. Vai vũ nữ Ngọc ban đầu được giao cho Kim Khánh, nhưng trước khi ký hợp đồng một ngày, phó đạo diễn đến bar 008 chơi, tình cờ gặp Bằng Lăng. Ông đã tiến cử với đạo diễn Lê Hoàng, và cuối cùng vai Ngọc thuộc về cô gái trẻ.
Khi quay cảnh các thủy thủ nước ngoài hãm hiếp Hạnh, phó đạo diễn hẹn được 2 ông Tây balô. Chẳng dè, đến nơi, nghe nói diễn đoạn hiếp dâm, cả hai nhất định không chịu. May sao, với sự giới thiệu của một người bạn, phó đạo diễn đã tìm được 2 thầy giáo nước ngoài, đang dạy tiếng Anh ở TP HCM để chữa cháy.
Lê Hoàng quyết định chọn diễn viên đóng thế cảnh Mỹ Duyên bị hãm hiếp. 20 cô gái đến thử vai nhưng không ai có ngoại hình tương đương. Vào phút chót, khi Mỹ Duyên quyết định tự mình "hy sinh vì nghệ thuật" thì đạo diễn chộp được một người có hình dáng y trang Mỹ Duyên. Thế là cô diễn viên xinh đẹp mất cơ hội đóng thật 100%. Còn lúc diễn đoạn lên cơn nghiện heroin, bàn tay dính đầy mảnh chai chảy máu, nữ nghệ sĩ đã đập vỡ chai rồi tự đâm vào tay mình. Trước đó, cô cũng bỏ ra 2 tuần đi khắp các trường cai nghiện để lấy "kinh nghiệm".
Không khách sạn nào cho mượn phòng để Mỹ Duyên đóng đoạn cô bị sốc thuốc chết trong phòng vì sợ... xui. Trong lúc đoàn đang bế tắc, phải tính cách về Sài Gòn thì may sao, trợ lý liên hệ được một khách sạn ở bãi tắm Thùy Vân cho thuê phòng (vì họ không biết nội dung quay thật sự).
Ban đầu, theo kịch bản của Ngụy Ngữ, phim có tên là Trường hợp của Hạnh. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến đóng góp cho phim nên lấy tên là "Cave". Cho đến lúc ở trong phòng dựng phim, đạo diễn Lê Hoàng mới quyết định đổi tựa đề thành Gái nhảy, may ra mới ăn khách. Và đúng là Gái nhảy ăn khách thật. Sau hai ngày công chiếu ở rạp, phim đã đạt doanh thu 300 triệu đồng.
(Theo Đất Mũi)
