Trailer, ra mắt hôm 23/4, mở đầu với cảnh nhân vật Xuân Thanh (Nhã Uyên) đưa con gái về nhà dự đám tang khi ông nội cô qua đời. Nhiều thành viên khác trong gia đình cũng hội ngộ sau thời gian dài xa xứ. Giữa đám tang rình rang, đại gia đình tề tựu đưa tiễn người ông. Biến cố xảy đến khi một đám người kéo đến đòi nợ.
Trailer phim "Đêm tối rực rỡ" - dự kiến ra rạp tháng 6. Video: CJ.
Ngoài tuyến truyện chính, phim còn giới thiệu về tập tục làm tang lễ của người miền Nam. Đạo diễn Mỹ Aaron Toronto - sống ở Việt Nam 16 năm - lường trước sự e ngại của nhiều khán giả Việt khi một người nước ngoài làm phim về văn hóa địa phương. Anh nói: "Những nhà làm phim sinh ra, lớn lên ở Việt Nam đã am hiểu phong tục quê nhà, có thừa trải nghiệm nên kể câu chuyện đa dạng hơn. Tôi chọn những lát cắt đơn giản - là trải nghiệm của tôi sau những năm tháng sống ở đây. Tôi muốn nói lên tâm tư của bản thân về văn hóa người Việt, của vợ và con tôi".
Aaron Toronto có cảm hứng làm tác phẩm đầu tay sau khi xem phim chuyển thể từ vở kịch Long Day's Journey into Night của tác giả Eugene O'Neill. Tác phẩm kể về một đêm ở gia đình có người mẹ đang nghiện thuốc giảm đau. Khi các thành viên tề tựu, những mối quan hệ bị đào sâu, phanh phui, dẫn đến mâu thuẫn.
![Poster phim Đêm tối rực rỡ của đạo diễn Aaron Toronto. Ảnh: Ngân Ngân.](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2021/04/24/dem-toi-ruc-ro-1619235495-7928-1619235826.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=SG3VS93hMqYhbMHUrdLKCg)
Poster phim "Đêm tối rực rỡ" của đạo diễn Aaron Toronto. Ảnh: Ngân Ngân.
Vợ Aaron - diễn viên Nhã Uyên - đóng chính kiêm biên kịch tác phẩm. Phim được quay trong một tháng ở một căn nhà tại Đồng Nai, với sự tham gia của các diễn viên: Kiến An, Phương Dung, Huỳnh Đông, Xuân Trang, Diễm Phương...
Aaron Toronto sống ở Việt Nam từ năm 16 tuổi, từng nhiều năm hỗ trợ các dự án của đạo diễn Charlie Nguyễn, Ngô Thanh Vân... Anh tham gia nhiều vai trò như sản xuất (Em chưa 18, Truy sát), biên kịch (Tấm Cám - Chuyện chưa kể), phó đạo diễn (Để Mai tính), dựng phim (Tèo Em)...
Tam Kỳ