“Bộ Văn hóa hứa sẽ cấp giấy phép cho chúng tôi vào thứ hai 18/10. Đáng ra chúng tôi đã có giấy phép hôm thứ sáu 15/10, nhưng mọi chuyện bị chậm trễ, phải hoãn lại đến thứ hai”, Edin Sarkic, chủ tịch hãng phim Scout của Bosnia, hãng hợp tác sản xuất bộ phim, cho biết.
Theo BBC, công tác chuẩn bị đang được tiến hành trở lại. Ông Sarkic nói: “Chúng tôi có 20 ngày để khảo sát địa điểm, dựng trường quay, tôi nghĩ hoàn toàn có thể kịp”.
![]() |
Angelina được người hâm mộ xin chữ ký khi đang quay phim tại Budapest, Hungary |
Mới đây, Bộ trưởng Văn hóa của Liên đoàn Hồi giáo Croat thuộc Bosnia đã quyết định cấm Angelina quay phim ở hai thành phố lớn của nước này do nghi ngại nội dung phim phản ánh sai lệch về lịch sử.
Cả Angelina và nhà sản xuất đều tuyên bố, việc bị cấm là do hiểu lầm và đề nghị chính quyền xem xét cấp lại giấy phép cho bộ phim. Angelina cho biết, lý do khiến cô thực hiện bộ phim là "để nhắc mọi người nhớ về những gì đã xảy ra trong cuộc chiến tranh Bosnia vào thập niên 90, khơi dậy sự quan tâm của họ đối với những người còn sống sót trong một cuộc chiến mà hơn 100.000 người đã bị giết".
![]() |
Angelina trên trường quay đổ nát, tái hiện cuộc chiến tranh. |
Đây là phim đầu tiên Angelina làm đạo diễn. Theo báo chí Mỹ, phim kể về một phụ nữ Bosnia đem lòng yêu người đàn ông Serbia đã cưỡng bức cô trong bối cảnh cuộc chiến tranh năm 1992 - 1995. Tình tiết này khiến nhiều phụ nữ Bosnia phẫn nộ, phản đối gay gắt. Đáp lại, Angelina không giải thích rõ ràng, cô chỉ nói: “Mọi người hãy đợi xem phim rồi phán xét sau cũng không muộn”.
Bộ phim khởi quay ở Hungary từ mấy tuần nay. Trong tuần tới, đoàn làm phim sẽ đến thủ đô Sarajevo (Bosnia).
Pham Mi Ly
Ảnh: AP