Thứ sáu, 19/4/2024
Chủ nhật, 9/11/2014, 10:11 (GMT+7)

Philippines một năm sau bão Haiyan

Một năm sau khi siêu bão Haiyan đi qua Philippines, những khu vực bị tàn phá đã được hàn gắn phần nào, nhưng những người sống sót vẫn phải gánh chịu nỗi đau dai dẳng.

Siêu bão Haiyan ngày 08/11/2013 đổ bộ vào phía đông Philippines với sức gió hơn 300 km/h và cột sóng cao đến 7 m. Nó phá hủy gần 90% thành phố Tacloban, tỉnh Leyte, thủ phủ vùng Đông Visayas. Trong ảnh là khung cảnh hoang tàn tại tại thành phố nhìn từ trên cao ngày 17/11/2013. Ảnh: Chris McGrath/ TIME

Cảnh quan đã được khôi phục, một số nhà và cơ sở được xây dựng lại tại quận Magallanes, Tacloban một năm sau đó. Ảnh: Chris McGrath/ TIME

Joshua Cator, 11 tuổi, tìm kiếm thức ăn và vật liệu tái sử dụng trong ngồi nhà bị phá hủy do bão Haiyan ngày 10/11/2013. Thảm họa đã khiến hàng trăm người mất tích và hơn 4 triệu người mất nhà ở. Ảnh: Dennis M. Sabangan/EPA

Một năm sau, Joshua đứng cạnh một khu lều tạm cư ở Leyte. Bão Haiyan đã cướp đi sinh mạng của khoảng 6.300 người. Joshua mất 23 người thân, trong đó có mẹ và em gái. Ảnh: Dennis M. Sabangan/EPA

Đống đổ nát tại một khu dân cư thuộc quận Magallanes, Tacloban ngày 18/11/2013. Ảnh: Chris McGrath/ TIME

Chiếc cây tại khu dân cư vẫn còn đứng vững một năm sau đó. Ảnh: Chris McGrath/ TIME

Emelie Sagales, 22 tuổi, sinh con vào ngày 11/11/2013 trong một tòa nhà đổ nát, hư hại. Cô đặt tên con theo tên mẹ cô là Bea Joy, sau khi bà thiệt mạng trong cơn bão. Ảnh: Dennis M. Sabangan/EPA

Emelie ngồi cạnh con trong ngôi nhà tạm của họ tại làng San Jose, thành phố Tacloban, Philippines hôm 5/11/2014. Ảnh: Dennis M. Sabangan/EPA

Đám đông xếp hàng nhận đồ tiếp tế và hàng viện trợ bên ngoài sân vận động Tacloban hôm 15/11/2013. Ảnh: Chris McGrath/ TIME

Trong ảnh là khung cảnh vắng vẻ bên ngoài sân vận động Tacloban hôm 3/11/2014. Ảnh: Chris McGrath/ TIME

Người dân thu dọn đống đổ nát từ những ngôi nhà bị phá hủy tại quận Anibong ngày 17/11/2013. Một con tàu bị đánh dạt vào bờ, nằm ngay cạnh con đường. Ảnh: Chris McGrath/ TIME

Khung cảnh đường chính tại quận Anibong hôm 3/11/2014. Con tàu chở hàng vẫn mắc cạn một năm sau đó. Ảnh: Chris McGrath/ TIME

Một phụ nữ đứng bên thi thể các nạn nhân trong cơn bão, tại một nhà thờ ngày 9/11/2013. Ảnh: Dennis M. Sabangan/EPA

Một cảnh sát nghỉ ngơi trong nhà thờ hôm 3/11/2014. Một năm sau thảm họa, nhiều người sống sót vẫn chịu đau đớn về mặt tinh thần trong khi phải nỗ lực lao động để xây dựng lại cuộc sống. Ảnh: Dennis M. Sabangan/EPA

Sân bay Tacloban ngày 9/11/2013 tan hoang sau siêu bão. Một số khu nhà bị tốc mái, nhiều công trình bị phá hủy hoàn toàn. Ảnh: Dennis M. Sabangan/EPA

Sân bay được xây dựng lại một năm sau đó. Ảnh: Dennis M. Sabangan/EPA

Phương Vũ