![]() |
| Singapore (đỏ) dứt điểm kém ở trận đấu họ có thể giành chiến thắng. Ảnh: AFP. |
Giải bóng đá Vô địch Đông Nam Á (AFF Cup) năm nay khởi đầu đầy bất ngờ. Tối qua Thái Lan mướt mồ hôi mới gỡ hòa 2-2 khi gặp Lào. Chủ nhà Indonesia ngược dòng đè bẹp Malaysia 5-1, kết quả khiến chính HLV Riedl của Indonesia phải ngỡ ngàng.
Chiều nay đến lượt Philippines tước chiến thắng của Singapore (đội từng ba lần vô địch AFF Cup, Tiger Cup) khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây. Bảng B vì vậy hứa hẹn rất kịch tính tới lượt chót. Singapore tạo được thế trận tốt hơn trong hiệp một và có nhiều hơn hẳn những cơ hội ngon ăn, nhưng các chân sút của họ đã lãng phí ngay cả trong tình huống mặt đối mặt thủ môn Philippines.
Sang hiệp hai Singapore mở tỷ số nhờ công của tiền đạo kỳ cựu Duric ở phút 66. Nhưng họ đã phải vất vả bảo vệ tỷ số mong manh và để Philippines giành lại một điểm khi hiệp hai bước vào thời gian bù giờ. Hàng phòng ngự Singapore đã sơ hở, tạo điều kiện cho Younghusband đột phá tới sát biên ngang bên trái và tạt vào giữa khu cấm địa cho Greatwich sút sệt chuẩn xác từ khoảng 11 mét.
Các cầu thủ Philippines ôm lấy nhau chia vui như thể vừa đoạt Cup. Cuộc đấu giữa hai đội này có rất nhiều cầu thủ nhập tịch của cả hai bên. Philippines thậm chí có cả thủ môn Etheridge hiện thuộc quân số ở đội trẻ Fulham (Anh), và một số cầu thủ thi đấu ở giải cấp thấp của Hà Lan, Đức... Đây mới là trận hòa đầu tiên của Philippines sau những lần toàn thua Singapore những năm gần đây.
Những gì Philippines và Singapore thể hiện hôm nay cho thấy Việt Nam sẽ gặp không ít khó khăn trong hai trận sắp tới, cho dù đã đại thắng Myanmar tối nay.
HLV Avramovic không giấu được vẻ thất vọng trước cách Singapore đánh rơi chiến thắng: "Singapore chỉ có thể tự trách bản thân vì kết quả hôm nay. Các học trò của tôi đã chơi tốt hơn, kiểm soát trận đấu nhưng không cụ thể hóa được ưu thế ấy. Chúng tôi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và không giữ được sự tập trung cần thiết ở cuối trận. Trong khi đó Philippines đã chơi quyết tâm đến tận những phút cuối cùng".
Nhà cầm quân người Serbia cũng nhận trách nhiệm về bản thân vì đã không có những điều chỉnh kịp thời để tạo đột biến: "Tôi đã ít nhiều sai lầm về chiến thuật. Có lẽ, tôi quá tự tin vào sức mạnh của đội và không tăng cường hàng công để gây sức ép mạnh hơn sau khi có bàn mở tỷ số. Nhưng nhìn chung, sự mất tập trung vẫn là lý do chính khiến Singapore đánh rơi 2 điểm. Tôi thật sự thất vọng vì trận hòa".
"Vì trận hòa này, mọi chuyện chắc chắn trở nên phức tạp hơn với chúng tôi ở hai trận tiếp theo. Nhưng bóng đá là vậy. Singapore phải rút kinh nghiệm và cố gắng hơn để giành chiến thắng trước Myanmar", Avramovich nói thêm.
Trong khi đó, HLV McMenem thừa nhận bước khởi đầu suôn sẻ này nằm ngoài mong đợi của Philippines: "Thú thật, chúng tôi không hy vọng sẽ có điểm trận này. Singapore quá mạnh và trên thực tế đã chơi tốt hơn hẳn. Với thể hình cao lớn, họ đã gây rất nhiều khó khăn cho Philippines. Nhưng các học trò của chúng tôi cũng chứng tỏ họ xứng đáng với trận hòa này. Chúng tôi đã phòng ngự tập trung, kỷ luật và gố gắng đến những phút cuối cùng".
Đây là lần đầu tiên từ nhiều năm qua, Philippines có điểm khi đối đầu với Singapore. Sự tiến bộ này, theo HLV McMenem đến từ những cầu thủ nhập tịch chiếm phân nửa đội hình xuất phát hôm nay: "Philippines không có giải bóng đá chuyên nghiệp và vì thế, chúng tôi không có nhiều nhân tài cho đội tuyển. Việc nhập tịch những cầu thủ ngoại hoặc có nửa dòng máu Philippines đang chơi bóng tại các nền bóng đá phát triển hơn vì thế thật sự cần thiết, cải thiện đáng kể chất lượng của đội tuyển. Các cầu thủ trẻ đang chơi bóng ở trong nước cũng học hỏi được rất nhiều từ tinh nghiệm và đẳng cấp của những Etheridge, Gier, De Jong, Ray Jonsson...".
| Dự đoán AFF Cup có thưởng tại đây |
Phương Minh
