![]() |
Trẻ em thích thú với những mặt hàng bán tại chợ. |
Khác với những phiên chợ khác, khách đến với phiên chợ cuối năm đặc biệt này chủ yếu là trẻ em. Từng tốp học sinh từ những làng, phố quanh đó cũng đổ về đây chung vui. Những em nhỏ xúng xính trong bộ quần áo đẹp nhất được ông bà, bố mẹ dắt tay đi chơi chợ. Các bé háo hức với những chùm bóng xanh đỏ, mấy con chó nhựa lắc lư cái đầu. Nhiều em tò mò đứng xem những nghệ nhân nặn tò he và rất thích thú khi thấy mấy viên bột màu loáng cái đã trở thành bông hoa hay biến thành chú Tôn Ngộ Không.
Kéo tay bà đến với hàng bóng bay, cô bé 2 tuổi tên Hoa cứ đòi bà mua cho quả bóng hình con mèo. Lần đầu tiên bé được đi chợ Tết nên, cứ chạy ngó hết hàng này đến hàng khác. Bà nội của Hoa cho biết: "Chợ 27 ngày xưa là dịp để cho bà con vốn quanh năm chỉ biết cấy cày được mua sắm, trao đổi hàng hóa ngày Tết. Giờ thì chợ đã khác nhiều. Người lớn chỉ coi đây là buổi đi chơi Tết, sắm vài thứ lặt vặt lấy lộc còn chủ yếu là để trẻ em đi chơi, cho nó nhớ đến truyền thống của làng quê thôi".
![]() |
Chen nhau mua đồ trang trí. Ảnh: T.H. |
Càng đến cuối phiên, chợ càng đông. Mặc dù đã cấm xe nhưng cả con phố chật cứng, người người cứ chen vai nhau mà đi. Không chỉ người làng mà cả dân quanh đó cũng đến góp vui. Những chị bán hoa quả, rau mùi thơm cũng tranh thủ đến bày hàng. Nhiều gia đình cả năm đóng cửa hôm nay cũng trở thành "hộ kinh doanh", dù cửa hàng của họ chỉ là treo bán mấy quả bóng, hay vài dây kim tuyến trang trí nhà cửa. "Bán mấy quả bóng này chẳng phải vì mấy đồng tiền lãi mà để cho vui, đón không khí Tết về nhà", anh Hùng nhà ở 291 Quan Nhân cười nói. Mà đúng là bán hàng cho vui nên nhiều lúc anh Hùng còn "khuyến mại" cho mấy em nhỏ quả bóng chưa kịp thổi khi thấy chúng háo hức đòi mua hết bóng lại dây kim tuyến.
Những nải chuối xanh, trái trứng gà cũng được các bà các cô xúm vào lựa chọn. Chị Bình cho biết, dù đã sắm Tết đầy đủ nhưng chị vẫn đợi đến phiên chợ hôm nay để mua nải chuối xanh bày mâm ngũ quả. Chợ 27 Tết đã là truyền thống nên cả nhà chị rủ nhau đi chơi chợ, nếu không mua được món hàng gì thì cũng là đi ngắm hàng hóa và hưởng cái không khí nhộn nhịp và náo nhiệt của ngày Tết. Mặc dù đứng ở cuối chợ, nhưng gánh rau mùi của chị Loan cũng bán hết veo chỉ sau 1 tiếng. Theo chị Loan thì nhiều gia đình vẫn còn giữ nếp tắm lá mùi cuối năm để tẩy trần và cũng là để đón hương Xuân.
Chợ chỉ kéo dài có 3 tiếng đồng hồ nhưng đã đem đến cho cả làng một không khí Tết sôi động và đượm tình làng quê.
Trịnh Vũ