- Ngoài làn da mới nâu đậm hơn, trong chuyến du lịch Thái Lan vừa rồi cùng chồng sắp cưới, chị có những kỷ niệm gì?
- Nghĩ đến chuyến đi vừa rồi, tôi vẫn còn run. Mới lúc trưa, tôi cùng chồng sắp cưới đi shopping ở trung tâm mua sắm Bangkok. Đến tối hôm ấy xem TV thì thấy nơi đó vừa bị đánh bom, đổ nát kinh hoàng. Đây là lần thứ ba trong đời tôi... chết hụt đấy.
Điều thú vị là lúc ở đây nhiều người Thái tưởng tôi chuyển đổi giới tính. Khi tôi bảo mình là phụ nữ một trăm phần trăm, họ rất ngạc nhiên.
|
Người mẫu Phi Thanh Vân. Ảnh: Lala Model. |
- Chị đang chuẩn bị cho vai diễn mới trong bộ phim truyền hình "Trò chơi diệt vong". Chị có thể bật mí đôi chút về nhân vật của mình?
- Bộ phim này dựa theo câu chuyện về tay giang hồ khét tiếng Năm Cam. Trong phim, tôi vào vai em gái Năm Cam, cô gái được cưng chiều, ăn chơi, quậy phá và luôn tổ chức các trò đua xe ác liệt. Cô ta kiêu hãnh về tiền bạc, quyền lực và nhan sắc. Bi kịch ở chỗ, cô yêu anh nhà quê mộc mạc trong băng nhóm giang hồ mà không được đáp lại. Cô đau khổ giằng xé giữa xốc nổi ảo tưởng và tình yêu thật sự. Tôi thích vai diễn này, vì tuy thuộc loại vai hành động nhưng vẫn có đất để thể hiện nội tâm.
- Sau khi chị tuyên bố giải phẫu thẩm mỹ gần như toàn thân, người trong giới cũng như khán giả phản ứng thế nào?
- Bạn bè gọi điện hỏi: "Dẹo ơi, bài báo đó có đăng sự thật không?" (Dẹo là nickname của Vân). Chị đồng nghiệp mắng tôi: "Em dại lắm, chuyện người ta muốn giấu, sao em lại khoe ra?". Cũng có người dè bỉu tôi là con nhỏ chảnh chọe, điệu đàng, xác gái hồn trai... Tuy vậy, tôi cũng nhận được nhiều lời thông cảm chia sẻ và chúc mừng.
Tôi luôn ý thức được điều mình làm và những gì mình nói. Tại sao lại phải giấu giếm chứ? Tôi đã phẫu thuật thành công và trở nên đẹp hơn, có nhiều lời mời đóng phim hơn.
- Chuyên nhận đóng những vai hành động nguy hiểm mà trên người chị lại toàn "hàng giả", chị không sợ sao?
- (Cười to) Sao lại không? Diễn những cảnh leo trèo, té ngã, một cái mũi tự nhiên, bộ ngực tự nhiên còn bị bầm dập, huống gì... Có thể vẹo mũi, bể túi ngực, phải đi cấp cứu như chơi ấy chứ. Nhưng nói thật, lòng đam mê đã chiến thắng nỗi sợ hãi.
Tôi sẽ vẫn tiếp tục diễn như thế và không thích cascadeur diễn thay. Tôi muốn chứng minh rằng đạo diễn chọn tôi bởi sự chuyên nghiệp hơn là vì tôi gợi cảm. Tôi đang chuẩn bị học lặn và boxing để vào những vai hành động tốt hơn.
- Người ta bảo chị rất biết cách tự PR, kể cả kiểu phát ngôn gây sốc để thu hút sự chú ý. Còn tấm vé mời tham dự Liên hoan phim Cannes sắp tới thì sao?
- Mỗi năm có bao nhiêu cuộc thi, bao nhiêu người mẫu mới xuất hiện. Bản thân không lợi thế về chiều cao, lại xấu, nếu không biết thể hiện bản sắc và làm PR cho mình, liệu tôi có tồn tại! Tôi luôn tỉnh táo để nắm bắt cơ hội đến với mình. Ngay cả việc tình nguyện làm phiên dịch cho đồng nghiệp tại L.A. Models cũng là một cách PR của tôi.
Còn tấm vé dự Liên hoan phim Cannes, tôi nghĩ mình nhận được lời mời dĩ nhiên không phải vì những cống hiến nghệ thuật. Có thể người ta nhìn thấy ở tôi khát vọng và tiềm năng của một gương mặt trẻ.
- Chị tuyên bố không yêu đàn ông Việt Nam. Vậy mối quan hệ của chị với hai cậu con riêng của chồng sắp cưới như thế nào?
- Tôi chưa hề tuyên bố như vậy bao giờ, dù cuộc đời tôi có những lúc khốn khổ thật sự vì đàn ông. Có ai biết tôi đau như thế nào, thất vọng như thế nào khi người yêu đầu đời đối xử với tôi rất tệ bạc, đánh đập tôi đến hư thai. Mối tình thứ hai với một Việt kiều, tôi cũng bị người ta lừa dối. Tôi ngỡ mình không còn có thể yêu được nữa.
Hai mươi mốt tuổi, tôi gặp chồng sắp cưới của tôi bây giờ. Quen nhau ba năm, anh nhẫn nại chờ đợi tôi đáp lại. Tôi rung động vì sự chân thành của anh ấy. Hai cậu con trai của anh ấy cũng đang ở Việt Nam, rất quý tôi. Dù bận rộn, tôi vẫn thu xếp thời gian để gần gũi hai cháu nhiều hơn.
- Sau bộ phim "Trò chơi diệt vong", chị đã có kế hoạch gì tiếp theo?
- Tôi đang chờ đợi làm xong thủ tục để sang Mỹ trình diễn. Riêng điện ảnh, tôi đã nhận hai phim. Đó là Ngôi nhà hoang của đạo diễn Quốc Huy và một bộ phim truyền hình hai mươi tập của Hãng phim TFS.
(Theo Thế Giới Văn Hóa)