Đại tá Cao Ngọc Lan (Thủ trưởng cơ quan điều tra Công an tỉnh Hải Dương) cho biết, sáng nay thi thể bé trai 2 tuổi 6 tháng bị người tình của mẹ ném xuống sông đã được tìm thấy trên sông Thái Bình, đoạn giáp ranh thành phố Hải Dương và huyện Tứ Kỳ. Xác em bé trong bao tải, cách nơi thủ phạm chỉ đã vứt chỉ vài chục mét.
Theo điều tra, sáng 7/1, không thấy con trai Nguyễn Trung Hiếu tại căn nhà thuê trọ ở phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, chị Nguyễn Thị Lan (25 tuổi) đã hỏi người tình sống chung nhà là Lê Đại Nghĩa (27 tuổi). Người mẹ trẻ choáng váng khi Nghĩa thản nhiên bảo vừa sát hại đứa trẻ. Sự việc ngay lập tức được báo Công an Hải Dương.
Nghi can Lê Đại Nghĩa. Ảnh: Giang Chinh |
Thấy công an tới nhà, Nghĩa khóa trái cửa, cầm dao cố thủ. Sau 2 giờ thuyết phục, công an đã khống chế được nghi can. Nghĩa khai buổi sáng hôm đó ở nhà trông đứa trẻ khi Lan đi vắng. Khi bé khóc ngặt đòi mẹ, sẵn cơn ghen vì nghi Lan quan hệ tình cảm với người khác, hắn đã có hành động tàn ác.
Theo nhà chức trách, chị Lan đã ly dị, có hai con riêng trước khi chung sống với Nghĩa.
Giang Chinh