Một đứa trẻ sẽ trở nên thích thú, khám phá những điều xung quanh, mỗi ngày đến với chúng luôn mới mẻ. Em mong muốn cuộc sống của mình và tương lai của em sẽ chứa đựng những điều kỳ diệu ấy. Em sinh ra tại Quảng Nam, trưởng thành tại Tây Nguyên. Gia đình thuộc tầng lớp trung lưu, được cái em tự hào vì thừa hưởng từ ba má ngoại hình cao ráo, gương mặt hiền hòa. Từ nhỏ cả ba và má đều thiếu thốn tình cảm, bươn chải nhiều nên khi có con, ba má hy sinh và dành mọi thứ tốt nhất cho mấy chị em. Càng trưởng thành, con người ta càng trở nên thực tế. Thực tế là em muốn tìm một người phù hợp để đi đường dài, người có sự đồng điệu về hoàn cảnh sống, tư duy, định hướng và mục tiêu cố gắng.
Em học về kinh tế, tốt nghiệp đại học năm 2013, đi làm văn phòng gần 10 năm. Hơn 10 năm ở lại đất Sài Gòn, công việc ổn định và không có gì bứt phá. Tình duyên không mấy suôn sẻ vì tính kiêu kỳ của em. Lắm anh trai theo tán nhưng không hiểu điều gì xui khiến em từ chối họ. Nhiều khi chưa có mở đầu đã nói kết thúc là vì thế.
Em ít khi ngạc nhiên khi thấy người đàn ông đẹp, cũng chẳng vì dăm ba câu nói ngọt ngào mà sẵn sàng ngã vào lòng họ. Em dứt khoát trong từng quyết định. Khi yêu sẽ dành trọn vẹn tình cảm cho một người, đến khi tan vỡ thì dám đặt nhẹ nó xuống, không níu kéo hay mong đợi.
Chung quy lại, muốn hạnh phúc ta phải làm gì? Câu hỏi này nhà nhà người người đâu đâu cũng cần phải trả lời. Sự ổn định cả về tinh thần, sức khỏe và điều kiện sống sẽ là tiền đề để xây dựng hạnh phúc. Em có thể là người phụ nữ của gia đình, có thể sẵn sàng hy sinh hay bỏ bớt những mưu cầu để dung hòa lại mọi thứ cho cả hai được hạnh phúc. Nhưng để đạt được điều đó, cần có sự phối hợp đồng điệu của cả anh, người yêu, người chồng tương lai của em.
Mơ ước về gia đình của anh là gì? Có giống trong tưởng tượng của em? Một gia đình có ba mẹ, con cháu, người thân đều nhìn hiền hiền, lành tính. Có những khuôn phép để noi theo như lễ phép với người lớn, biết quý trọng đồ ăn, không đua đòi và biết hướng thiện. Em rất yêu trẻ con, mong ước sau này mình có vài đứa cho vui nhà vui cửa. Việc dạy con, chăm con là hạnh phúc, là động lực để em và anh cố gắng hoàn thiện bản thân nhiều hơn. Đôi khi nghe một bản nhạc không lời nhẹ nhàng hay ngắm nhìn cây cối. Những thú vui đó em mong anh sẽ cùng em làm, cùng vào bếp nấu món ta thích, cùng chia sẻ, vun đắp cho nhau mọi điều. Hãy tin vào phép màu, anh sẽ gặp được em.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nhung
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 10, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ