Ngay từ khi lọt lòng mẹ, Huy đã có biểu hiện khó thở. Dù đã được điều trị hơn một năm tại Bệnh viện Đa khoa Bình Định nhưng bệnh tình của trẻ không thuyên giảm. Đến khi bé lên 2, tình trạng khó thở càng trở nên trầm trọng. Vì thế, gia đình đã phải cố chạy vạy tiền của anh em, họ hàng đưa con đến khám tại một bệnh viện nhi lớn ở TP HCM. Khi đó, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị hẹp khí quản và bắt buộc phải đặt ống thở.
Ca mổ tạo hình khí quản từ sụn tự thận cho bệnh nhi đã thành công tốt đẹp. Ảnh: Bệnh viện cung cấp. |
Từ đó, cuộc sống của cậu bé luôn gắn liền với chiếc ống thở đặt ở cổ. Điều đó giúp bé đỡ khó thở, thế nhưng lại gây trở ngại rất nhiều trong việc phát âm, nhất là khi Huy đã đến tuổi đi học. Dù biết thế, nhưng vì không có tiền, gia đình chỉ làm nông với vài sào ruộng ít ỏi, bố mẹ Huy không thể có tiền đưa con đi điều trị tiếp. Huy là con trai đầu lòng, dưới cậu còn hai em nữa.
Theo giáo sư Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, biết được tình cảnh khó khăn đó của Huy, bệnh viện đã trực tiếp liên hệ với gia đình và mong muốn đón trẻ ra Hà Nội khám và tìm cách điều trị tốt nhất.
"Cách đây 2 tuần, gia đình đã đưa con đến bệnh viện. Chẩn đoán ban đầu cho thấy cháu bị hẹp khí quản dài. Chúng tôi đã thử rứt ống thở ra để xem bé có thể tự thở được không nhưng bệnh nhi vẫn khó thở", giáo sư Liêm nói.
Chính vì thế, các bác sĩ đã quyết định tạo hình lại khí quản cho Huy bằng sụn tự thân. Nhờ đó, trẻ không phải lúc nào cũng kè kè ống thở ở bên cổ nữa.
Hiện ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp, sức khỏe bệnh nhi ổn định.
Nam Phương