Anh Hà Văn Khuyên (30 tuổi) sinh ra trong một gia đình thuần nông tại Bá Thước, Thanh Hóa, có bố là thương binh. Nhà có 7 anh chị em, anh Khuyên là con thứ 6, kinh tế rất khó khăn khi chỉ trông cậy vào mấy sào ruộng.
Thương bố mẹ và các anh chị nên học hết cấp 2 anh Khuyên đã thôi học, quyết định vào Sài Gòn lập nghiệp mang theo bao dự định tốt đẹp cho tương lai. Thế nhưng, cuộc đời luôn có những ngã rẽ mà anh không thể lường trước được.
![Anh Hà Văn Khuyên.](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2019/05/22/1305743886-w660-9840-1558510282.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=AmlVkEzamxB60-lFzicJew)
Anh Hà Văn Khuyên.
Một ngày cuối tháng 3/2011, khi ấy Khuyên 22 tuổi. Trong lúc làm việc, anh đã bị bỏng axit toàn bộ gương mặt khiến mắt, mũi, miệng bị tổn thương, biến dạng. Ngoài ra, vùng da cổ, ngực cũng bị bỏng nghiêm trọng.
Sau tai nạn, gia đình đưa anh tới điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM. Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành ghép da vùng mí mắt. Tuy nhiên, sau hơn môt tháng nằm viện, do không đủ điều kiện trang trải viện phí, người thân làm thủ tục xuất viện đưa anh về quê chăm sóc.
Thời gian đầu sau ghép da, anh Khuyên có thể nhìn rõ mọi vật ở khoảng cách 1,5m. Khả năng đi lại vẫn bình thường nhưng chức năng của mắt, mũi và miệng bị hạn chế khiến việc sinh hoạt gặp rất nhiều khó khăn. Bố mẹ, anh chị em trong nhà phải luân phiên nhau chăm sóc cho anh từ ăn uống, tắm giặt... Lâu dần, tạp luyện cùng với gậy hỗ trợ, Khuyên có thể tự đi lại, tiến hành vệ sinh hoạt cá nhân.
![Bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng đang thăm khám cho bệnh nhân Hà Văn Khuyên.](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2019/05/22/1664206710-w660-2199-1558510283.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=qFaqiLGbEv7l52YHt0oVWA)
Bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng đang thăm khám cho bệnh nhân Hà Văn Khuyên.
Tuy nhiên, 3 năm sau tai nạn, vùng da được ghép tại mắt trái phát triển dính vào nhau, che khuất tầm nhìn của mắt. Lúc này, thị lực mắt phải suy giảm hẳn, anh Khuyên không còn nhìn rõ. Thương em, các anh chị trong nhà cũng đã đưa Khuyên đến điều trị ở nhiều bệnh viện nhưng kết quả vẫn không khả quan.
Trong thời gian ở nhà, anh Hà Văn Khanh đăng ảnh em trai mình lên mạng xã hội để tìm kiếm sự giúp đỡ. Một người dùng Facebook khi biết về hoàn cảnh đã gửi thông tin về chương trình hợp tác phẫu thuật từ thiện giữa Bệnh viện Hồng Ngọc và đoàn Facing the World.
![Bác sĩ Tùng và bác sĩ Naresh Jossi đang trao đổi chuyên môn trước ca phẫu thuật.](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2019/05/22/1790785251-w660-1829-1558510284.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=LKwp6CNDVZ91szqnY8N4nA)
Bác sĩ Tùng và bác sĩ Naresh Jossi đang trao đổi chuyên môn trước ca phẫu thuật.
Lúc đó, anh gửi bệnh án của em trai tới Bệnh viện Hồng Ngọc, may mắn hồ sơ đã được lựa chọn phẫu thuật.
Bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng - Khoa Thẩm mỹ và Chỉnh hình Bệnh viện Hồng Ngọc, trực tiếp thăm khám cho anh Khuyên chia sẻ: "Bệnh nhân bị bỏng axit rất nặng, phá hủy toàn bộ cấu trúc các bộ phận trên mặt. Mắt trái hỏng hoàn toàn, giác mạc, nhãn cầu cũng đã bị dính lại. Trong khi đó, mắt phải cũng hỏng và gần như không còn chức năng vì cấu trúc nhãn cầu, thuỷ tinh thể đã bị tàn phá hết. Lỗ mũi bị hẹp gây khó khăn khi thở, môi dưới bị trề khá nặng khiến bệnh nhân không thể khép miệng".
Do các bộ phận cấu tạo nên mắt đã bị phá hủy nên việc khôi phục thi lực cho bệnh nhân ở thời điểm hiện tại không khả quan. Các bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật tạo hình lại mắt, mũi, miệng để cải thiện phần nào ngoại hình cho Khuyên.
![Anh Khuyên được bác sĩ Tùng chăm sóc cẩn thận sau ca phẫu thuật.](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2019/05/22/376307936-w660-6649-1558510284.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=HVawl4dcaTBdaOT92cLwxg)
Anh Khuyên được bác sĩ Tùng chăm sóc cẩn thận sau ca phẫu thuật.
Theo đó, các bác sĩ sẽ lấy da mặt trong cánh tay để ghép vào mí mắt, lấy niêm mạc miệng thay thể kết mạc. Phẫu thuật này sẽ giúp bệnh nhân có thể khép, mở mắt tự nhiên. Ngoài ra, anh Khuyên sẽ ghép da vào môi dưới, đẩy môi dưới đang bị trề lên để khép được miệng, phẫu thuật tạo hình lỗ mũi to hơn cho dễ thở.
Trải qua gần 5 tiếng phẫu thuật với những nỗ lực không ngừng của bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng cùng đoàn bác sĩ Facing the World, ca phẫu thuật đã kết thúc thành công. Hiện, tình trạng sức khỏe của anh Khuyên đang hồi phục. Bệnh viện Hồng Ngọc hỗ trợ toàn bộ chi phí lưu viện, thuốc men, giúp gia đình anh vơi bớt gánh lo tài chính.
Từ nay, anh Khuyên có thể thoải mái hơn trong sinh hoạt hàng ngày, vơi bớt mặc cảm, tự ti để hòa nhập cuộc sống. Anh là một trong 22 trường hợp được phẫu thuật miễn phí trong chương trình hợp tác phẫu thuật dị tật từ thiện giữa đoàn Facing the World và Bệnh viện Hồng Ngọc diễn ra từ ngày 04/5 – 11/5.
Ngọc Thi