
Các thẩm phán ở Lelystad đã tuyên án 6 năm tù giam với cha của El-Hasan D. Năm cầu thủ trẻ bị kết án 2 năm cải tạo và một cầu thủ bị kết án 1 năm. Cầu thủ còn lại bị kết án tù giam 30 ngày.
Các bị cáo đã đệ đơn kháng án. Luật sư của họ cho rằng trọng tài biên Richard Nieuwenhuizen có sức khỏe không đảm bảo và là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cái chết của ông. Nhưng bộ phận pháp y lại khẳng định vị trọng tài biên này đã bị hành hung cho đến chết.
Vụ tấn công xảy ra vào ngày 2/12 năm ngoái tại thành phố Almere, Hà Lan. Sau khi đội chủ nhà Buitenboys hòa 2-2 với Nieuw Sloten, các bị cáo đã xông vào đánh “hội đồng” đối với trọng tài 41 tuổi Nieuwenhuizen. Ban đầu Nieuwenhuizen có vẻ đã phục hồi và sẽ không nộp đơn khiếu nại. Nhưng do vết thương quá nặng ông đã chết trong bệnh viện ngay ngày hôm sau. Pháp y Hà Lan khẳng định cái chết của Nieuwenhuizen là do bị hành hung.
Trong một tuyên bố tại tòa, thẩm phán cho biết người cha trong vụ hành hung bị xử phạt nặng nhất vì đã không ngăn chặn và chỉ trích những hành động nông nổi của các thiếu niên. Người cha này thậm chí đã tham gia vào vụ hành hung.
Cái chết của trọng tài biên Nieuwenhuizen đã làm hỏng hình tượng trong sáng của bóng đá trẻ Hà Lan. Nhiều quan chức thể thao đã bày tỏ sự thất vọng và thiếu tin tưởng đối với việc giáo dục cầu thủ trẻ.
Đã có hơn 12.000 người tham gia diễu hành để tưởng nhớ trọng tài Nieuwenhuizen vào ngày 9/12 năm ngoái. Con trai của ông đã gửi thông điệp cho toàn thể nền bóng đá thế giới rằng những hành động bạo lực không thể được dung thứ trong thể thao và những người dẫn đến cái chết của cha anh phải bị trừng trị thích đáng.
Đức Hoàn