"Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được điều đó, nhưng tôi yêu công việc của mình. Tôi rất vinh dự và cảm thấy bản thân thật nhỏ bé khi được làm người phát ngôn cho Tổng thống Donald Trump", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói trong cuộc phỏng vấn trên Fox News hôm 22/2.
Leavitt mô tả ông Trump là "Tổng thống năng động nhất mà chúng ta từng có" và tiếp tục thể hiện lòng biết ơn khi làm việc tại Nhà Trắng. "Tôi chỉ biết cảm ơn Chúa vì cơ hội này", cô nói.
Đây là cuộc phỏng vấn truyền hình đầu tiên của Leavitt kể từ khi đảm nhận vai trò Thư ký báo chí Nhà Trắng.
Cô cho rằng truyền thông Mỹ đã bị "che mắt bởi những thành kiến" nhằm vào Tổng thống Trump và đây là điều đáng buồn. "Tổng thống nói sự thật. Ông ấy nói thẳng ra suy nghĩ của mình, công việc của tôi chỉ là chuẩn bị và tìm ra sự thật trước những tin tức giả mạo, rồi đưa sự thật đó lên bục phát biểu", người phát ngôn Nhà Trắng nhấn mạnh.
Phát ngôn viên Karoline Leavitt tại buổi họp báo Nhà Trắng ở Washington hôm 20/2. Ảnh: AFP
Leavitt khẳng định điều tuyệt vời nhất mà cô thấy được ở Tổng thống Trump là "biết lắng nghe, coi trọng ý kiến của tất cả mọi người", thêm rằng ông đôi khi "rất hiếu khách và hào phóng với thời gian của mình" dù điều đó đồng nghĩa họ phải làm việc muộn.
Leavitt, tên đầy đủ là Karoline Claire Leavitt, sinh ngày 24/8/1997 tại Atkinson, bang New Hampshire. Ở tuổi 27, cô trở thành Thư ký báo chí Nhà Trắng trẻ nhất lịch sử Mỹ.
Khi thông báo bổ nhiệm Leavitt hồi tháng 11/2024, Tổng thống Trump ca ngợi cô là người "thông minh, cứng rắn và sẽ thể hiện xuất sắc trên bục phát biểu".
Leavitt được biết đến là người rất trung thành với ông Trump. Cô luôn sát cánh cùng ông suốt chiến dịch vận động trên khắp nước Mỹ, tháp tùng ông đến tòa án ở Manhattan để tham dự phiên xét xử vụ án làm giả hồ sơ liên quan vụ chi tiền bịt miệng sao khiêu dâm.
Cô thậm chí đã quay trở lại làm việc chỉ 4 ngày sau khi sinh con đầu lòng, vào thời điểm ông Trump thoát chết trong vụ ám sát hụt ở Pennsylvania hồi tháng 7/2024.
Vũ Hoàng (Theo Fox News, AFP, Reuters)