Jerry vừa xuống xe đã chạy ào vào nhà, thấy ông cố vội ôm chầm lấy. Cả hai ông cháu chênh nhau hơn 80 tuổi ôm chặt lấy nhau mất một lúc mới buông.
Vậy mà 2 hôm sau, ông bà ngoại đón từ trường về, thấy ông cố chực ra đón, Jerry làm mặt ngầu:
- Không giỡn nha!
--------------
Giận mẹ
Mẹ đi công tác ở Huế, trước khi đi thủ thỉ với con "Mai mẹ đi trực 2 ngày, Jerry ngủ với ngoại ngoan nha!". Cái mặt buồn thiu không nói gì. Mẹ gọi điện hỏi thăm nghe nói vẫn ăn ngủ điều độ và chơi vui vẻ.
Mẹ về, gọi Jerry không nhìn, tính ôm hôn một cái thì Jerry chạy vào lòng bà ngoại. Mẹ cứ ngồi chờ. Jerry cũng không nói gì tự lấy đồ ra chơi.
Hồi lâu, tự nhiên ngẩn người ra nói với bà ngoại: "Bác sĩ mẹ đi trực đó". Rồi lại quấn quít tíu ta tíu tít với mẹ như cũ.
-----------
Chơi với bạn
Jerry thích nhất ba lấy 4 ngón tay, mỗi ngón làm một bạn ở trường, cù vào nhau và vào nách Jerry. Ba diễn lại những gì Jerry kể đó.
Ba hỏi:
- Trên trường con chơi với ai?
- Con chơi bạn Nghĩa
- Hai đứa chơi cái gì?
- Đánh nhau!
- Con đánh bạn hả?
- Con đánh bạn!
- Rồi bạn đánh con hả?
Jerry, suy nghĩ một lúc rồi ngập ngừng nói: "Bạn bỏ chạy"
Không biết có thật không, nhưng chiều nào đến đón con cũng thấy bạn Nghĩa chạy ra cổng gọi "Jerry! Jerry!", miệng cười hết cỡ, tay lúc thì bái bai, lúc thì thủ võ, có lúc lại nhảy tưng tưng coi bộ thích chí lắm.
thuynguyen
Mời bạn đọc chia sẻ những lời ngộ nghĩnh của bé yêu về doisong@vnexpress.net