Vợ chồng Graham Holden và Debi Hartley tình cờ bắt gặp xác máy bay khi đi dạo trên bãi biển trong thị trấn Cleethorpes, hạt Lincolnshire, CNN hôm 29/5 đưa tin. Ban đầu, họ không nhận ra đó là vật thể gì. Sau 45 phút xem xét và chụp ảnh, hai vợ chồng mới xác định được đây là một chiếc máy bay. Khi trở về nhà để tìm hiểu, họ phát hiện nó hoạt động từ thời Thế Chiến II.
Bảo tàng Không quân Hoàng gia Anh (RAF) cho rằng đây là máy bay Bristol Beaufighter TF.X, số hiệu JM333, thuộc phi đội 254 của RAF. Máy bay rơi vào ngày 21/4/1944, không lâu sau khi cất cánh tại North Coates, Lincolnshire, do hai động cơ đều hỏng, theo chuyên gia Ian Thirsk tại Bảo tàng RAF. "Phi hành đoàn không bị thương và đã thoát ra an toàn", Thirsk bổ sung.
Hartley rất ngạc nhiên khi thấy xác máy bay vì vợ chồng bà đã đi qua đoạn bờ biển này nhiều lần. "Tôi chưa từng thấy thứ gì như thế trước đây", bà chia sẻ.
Các chuyên gia cảnh báo người dân không đến xem xác máy bay do thủy triều khó dự đoán tại bãi biển Cleethopes có thể gây nguy hiểm. "Chúng tôi biết rất nhiều người sẽ quan tâm tới xác máy bay. Tuy nhiên, chúng tôi phải đảm bảo an toàn cho tất cả nên xin đề nghị mọi người không đến đó. Chúng tôi cũng nhận được báo cáo rằng máy bay đã lại bị cát vùi lấp", Cơ quan Bảo vệ bờ biển Cleethorpes cho biết.
Thu Thảo (Theo CNN)