Lúc đó, tôi thật sự bất ngờ vì mình vừa sinh con xong, tinh thần vẫn còn nhiều biến động. Hiện nay, tôi đã qua giai đoạn điều trị hóa trị và xạ trị, đang trong giai đoạn điều trị nội tiết. Sức khỏe của tôi nay cũng bình thường trở lại.
Tôi nhớ hóa trị là giai đoạn "khủng khiếp" nhất của những bệnh nhân ung thư, hóa chất vào người làm cho mình cảm thấy chán nản do những cơn đau hành hạ khắp cơ thể, vị giác thay đổi hoàn toàn. Cứ 10 ngày sau khi hóa trị, trong cơ thể tôi lúc nào cũng như có lửa đốt, nóng ruột, ngửi mùi thức ăn đã buồn nôn, vì thế tôi chỉ thường ăn hoa quả như cam, lê, nho, uống nhiều nước để hạ cơn nóng, tôi uống nhiều nước để làm mát cơ thể.
Tôi không ăn theo bữa, chỉ khi nào thèm quá thì uống nước rau luộc cho mát (rau muống, rau cải). Sau đó tôi ăn được nhiều hơn một chút, chủ yếu ăn rau, gia đình vẫn cho tôi ăn các loại thịt bò, thịt gà (bò xào, gà kho) nhưng thật nhạt để dễ nuốt. Vì lúc đó tôi vừa mới sinh con xong, điều trị hóa chất nên sức khỏe giảm sút, tôi tụt 2-3 kg so với bình thường. Bác sĩ còn căn dặn không được ăn các loại thức ăn đã muối sẵn (dưa muối, cà muối), hay các thức ăn đóng hộp vì không tốt cho sức khỏe.
Tôi không vận động được nhiều, nhưng tôi ngủ nhiều, lúc nào cũng có thể ngủ được, tôi chỉ đi lại nhẹ nhàng trong nhà, làm những công việc nhẹ nhàng tùy sức. Qua giai đoạn xạ trị thì cơ thể tôi trở lại bình thường, nhưng sức khỏe yếu nên tôi ăn nhiều để bù đắp thời kì hóa trị.
Tôi vẫn ăn các loại thịt nhưng có phần chế biến đậm đà và nhiều gia vị hơn như thịt kho, xào, chiên… Giờ đây tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh, còn tham gia rất nhiều hoạt động đoàn hội, đặc biệt là những sự kiện dành cho bệnh nhân ung thư. Tháng 8 vừa rồi, tôi đã đánh trống mở màn chương trình "Vượt qua chán ăn - Chiến thắng ung thư" - một chương trình có nhiều trò chơi vận động hấp dẫn và cả những hướng dẫn dinh dưỡng rất bổ ích của bác sĩ. Sự khỏe mạnh của tôi có lẽ khiến nhiều người bất ngờ bởi trông tôi giống y như người bình thường, nhưng đó là cả quá trình dài nỗ lực không ngừng của tôi và gia đình để chiến đấu với bệnh tật.
Báo điện tử VnExpress cùng nhãn hàng ProSure (Abbott Mỹ) phối hợp mở chuyên mục “Dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư” từ ngày 25/9 đến ngày 25/10. Tại đây, độc giả có thể chia sẻ những bí quyết về chăm sóc dinh dưỡng, công thức nấu ăn, những kinh nghiệm, lời khuyên để vượt qua chứng chán ăn. Đây còn là nơi bạn kể lại câu chuyện của mình: những khó khăn gặp phải trong quá trình điều trị, sự động viên và hỗ trợ đến từ người thân trong gia đình hay một chế độ dinh dưỡng hợp lý, thời gian biểu vận động hàng ngày... Bài viết chia sẻ gửi về đều được nhận quà tặng từ nhãn hàng ProSure Abbott (3 gói sữa tương đương 3 ly sữa). 5 bài viết chia sẻ hay nhất hàng tuần sẽ được nhận quà của nhà tài trợ là một hộp sữa ProSure 380 gram. Độc giả gửi chia sẻ kinh nghiệm về email: suckhoe@vnexpress.net và media@vnexpress.net. Ban tổ chức có toàn quyền sử dụng bài viết của độc giả sau chương |
Dương Mỵ Hoa (Hà Nội)