Lúc đầu, tôi buồn lắm và tinh thần cũng suy sụp hẳn, nhưng nhờ sự động viên của chồng và bạn bè đồng nghiệp, tôi lấy can đảm bước vào ca tiểu phẫu đầu tiên tại bệnh viên ung bướu Hà Nội. Ca tiểu phẫu kết thúc nhanh chóng, những tưởng như vậy là xong nhưng khi bác sĩ lấy khối u đi xét nghiệm, tôi được thông báo phải làm tiếp một cuộc phẫu thuật nữa để cắt bỏ nguyên phần vú trái vì xuất hiện tế bào sao.
![]() |
Mắc thêm bệnh khi đang điều trị ung thư. Ảnh minh họa. |
Tôi rất hoang mang vì khoảng cách giữa lần tiểu phẫu và phẫu thuật chỉ cách nhau đúng một tuần. Sức khỏe của tôi lúc đó rất yếu, có lẽ một phần do tôi lo lắng và suy sụp vì bệnh. Tôi lại bước vào phòng mổ một lần nữa và lần này ngực trái của tôi đã được cắt bỏ hoàn toàn. Thời gian ấy tôi chẳng ăn uống được gì, sức khỏe của tôi tụt dốc rõ rệt.
Sau mỗi lần truyền hóa chất, tôi thấy người lả đi không còn chút sức lực. Những ngày đầu khi mới xạ trị, tôi chỉ ăn được một bát cơm chan canh, sau đó nhờ gia đình động viên, dù chán ăn nhưng tôi vẫn cố ăn để bổ sung đạm cho cơ thể và tăng lượng hồng cầu trong máu. "Chỉ có cố ăn, mới mau chóng khỏe lên được, còn quá nhiều công việc đang chờ mình", tôi nghĩ vậy và cố gắng ăn rất nhiều.
Sau khi quá trình hóa trị kết thúc, tôi đi tái khám và tình cờ phát hiện một khối u xơ đang hình thành ở tử cung, bác sĩ khuyên tôi nên phẩu thuật để tránh bị di căn từ khối u trước và tôi đã cắt bỏ một phần tử cung của mình. So với hai lần trước, lúc đó tôi đã can đảm hơn rất nhiều và bây giờ tôi hoàn toàn loại bỏ những khối u ra khỏi cơ thể mình.
Thực đơn hằng ngày của tôi có nhiều rau xanh và cá biển, tôi hạn chế ăn thịt động vật và chất béo. Tôi uống khá nhiều nước và chăm vận động. Có lẽ do đặc thù công việc là giáo viên mầm non nên tôi vận động nhiều lắm, tiếp xúc với các bé haằng ngày cũng làm tinh thần tôi phấn chấn trở lại. Tôi vẫn thường xuyên đến bệnh viện tái khám, bác sĩ bảo sức khỏe tôi ổn định và không có điều gì đáng lo ngại. Đúng là có bệnh rồi mới biết quý trọng những phút giây còn khỏe mạnh, vì thế tôi luôn khuyên những người trong gia đình hãy giữ gìn sức khỏe khi còn có thể. Còn sức khỏe là còn tất cả!
áo điện tử VnExpress cùng nhãn hàng ProSure (Abbott Mỹ) phối hợp mở chuyên mục “Dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư” từ ngày 25/9 đến ngày 25/10. Tại đây, độc giả có thể chia sẻ những bí quyết về chăm sóc dinh dưỡng, công thức nấu ăn, những kinh nghiệm, lời khuyên để vượt qua chứng chán ăn. Đây còn là nơi bạn kể lại câu chuyện của mình: những khó khăn gặp phải trong quá trình điều trị, sự động viên và hỗ trợ đến từ người thân trong gia đình hay một chế độ dinh dưỡng hợp lý, thời gian biểu vận động hàng ngày... Bài viết chia sẻ gửi về đều được nhận quà tặng từ nhãn hàng ProSure Abbott (3 gói sữa tương đương 3 ly sữa). 5 bài viết chia sẻ hay nhất hàng tuần sẽ được nhận quà của nhà tài trợ là một hộp sữa ProSure 380 gram. Độc giả gửi chia sẻ kinh nghiệm về email: suckhoe@vnexpress.net và media@vnexpress.net. Ban tổ chức có toàn quyền sử dụng bài viết của độc giả sau chương trình. |
Vũ Thị Nhiên (Thái Bình)