Các nhà nghiên cứu Mỹ và Peru đã tìm ra thành phố sau một tháng thám hiểm khu rừng phía bắc của Peru, và sau nhiều năm điều tra về sự mất tích của một khu đô thị trong khu vực.
Nhà thám hiểm Sean Savoy cho biết thành phố hoàn toàn bằng đá có tới 10.000 người sinh sống. Nó gồm 5 pháo đài nằm cao 2,8 km trên mặt nước biển, trải rộng hơn 101 km2, và chứa những bức tường trạm trổ hình khắc và các bức vẽ.
Được bao phủ bởi cây cối và nhiều sông hồ, thác nước, khu định cư còn có những ngôi mộ nguyên vẹn với các xác ướp còn trong tình trạng hoàn hảo. Thành phố chính là cái nôi của nền văn hoá Chachapoyas ít được biết tới, nổi bật với các ruộng bậc thang và kênh rạch.
Theo những người Tây Ban Nha tới Peru vào đầu thế kỷ 16, Chachapoyas là một bộ lạc da trắng gồm những người có vóc dáng cao to khác thường. Nhiều cỗ quan tài khổng lồ có khắc hình người của họ cũng đã được tìm thấy trong khu rừng.
Savoy cho biết nhóm còn phát hiện một khu định cư của người Inca trong thành phố. Điều này ủng hộ giả thuyết Chachapoyas sau đó đã bị người Inca xâm chiếm.
Đây là phát hiện đáng chú ý thứ 3 mà Gene Savoy đã góp phần thực hiện tại Peru. Năm 1964, Savoy đã tìm ra nơi ẩn trú cuối cùng của người Inca ở vùng Cuzco phía nam Peru. Một năm sau, ông lại tham gia vào cuộc khai quật thành phố Gran Pajaten linh thiêng ở phía bắc Peru.
Minh Thi (theo Reuters)