Tôi là người rất dễ bị dị ứng nên có lẽ đã ảnh hưởng tới các con. Các con tôi giống tôi nên cứ hễ ăn đồ lạ là ngứa ngáy và nổi mẩn khắp người. Làm cha làm mẹ chẳng ai mong con đau ốm, khóc lóc vật vã vì những cơn ngứa dị ứng.
Nhiều lần tôi đưa bé đi khám nhưng may mắn có một lần bác sĩ yêu cầu làm xét nghiệm máu cho bé Linh (thường thì các phụ huynh trong đó có tôi nghĩ rằng chẳng liên qua gì đến máu mà phải xét nghiệm). Nhờ vậy mà bác sĩ kết luận Linh bị men gan cao khiến chức năng gan kém, bác sĩ đã kê đơn cho bé uống. Từ đó trở đi Linh đã không còn bị dị ứng. Mong rằng sẽ có nhiều biện pháp phát hiện sớm nguyên nhân gây ra dị ứng để các bé không còn bị giống bé nhà tôi nữa.
Nguyen Chi Huong