Doug Bishop, người sáng lập tổ chức phi lợi nhuận United Search Corps chuyên tìm kiếm người mất tích trong những vụ án tồn đọng, hôm 8/8 cho biết các thợ lặn của họ đã tìm thấy những chiếc xe trong hồ nước ở thành phố Doral, hạt Miami-Dade, trong lúc tìm kiếm phương tiện liên quan một vụ án.
"Hồ này là một trong số hàng trăm địa điểm mà các thợ lặn dự định tìm kiếm. Thật tình cờ khi phát hiện 32 chiếc ôtô dưới lòng hồ", Bishop cho hay.
Theo ông, hơn 40 vụ án tồn đọng đang được theo dõi ở hai hạt Miami-Dade và Broward. Bishop cho biết những chiếc xe này không liên quan bất kỳ vụ án nào họ đang điều tra, nhưng cảnh sát đang xác định liệu chúng có liên quan đến những hành vi phạm tội khác hay không.

Cảnh sát hạt Miama-Dade trục vớt xe khỏi hồ thành phố Doral, bang Florida ngày 8/8. Ảnh: USA Today
Các thợ lặn của United Search Corps tìm thấy những chiếc xe này khi hỗ trợ điều tra vụ án một người mất tích trong lúc lái xe đến sân bay quốc tế Miami đón họ hàng. Họ tìm kiếm ở hồ này vì nó gần sân bay.
"Những chiếc xe này có thể bị vứt bỏ dưới hồ để che giấu hành vi phạm tội", thợ lặn Ken Fleming nói.
Cảnh sát thành phố Doral bắt đầu trục vớt những chiếc xe từ ngày 8/8, với sự hỗ trợ của lực lượng cứu hỏa trong hạt.
"Một cuộc điều tra kỹ lưỡng sẽ diễn ra", cảnh sát cho hay. "Tính đến thời điểm này, vẫn chưa biết liệu những chiếc xe này có liên quan hoạt động tội phạm hay không và chúng đã bị chìm trong hồ bao lâu".
Huyền Lê (Theo CNN, USA Today)