Ngày 16/7, ông Trần Lương Thanh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Gio Linh, cho biết, sau hơn 10 ngày khai quật, huyện đội mới phát hiện được 3 hài cốt liệt sĩ.
Theo ông Thanh, các cựu chiến binh Mỹ cho biết vào năm 1967, trong một chiến dịch tấn công vào căn cứ Cồn Tiên, 173 chiến sĩ quân giải phóng đã anh dũng hy sinh. Sau đó, phía Mỹ đào hố chôn thi hài họ vào cùng một vị trí.
Cũng trong ngày 16/7, ông Nguyễn Văn Mua (60 tuổi, ở Thanh Hóa), cựu chiến binh của Tiểu đoàn 4, đơn vị đánh vào đồn Cồn Tiên năm 1967, đã khẳng định đơn vị tham gia trận đánh lúc đó là Tiểu đoàn 4 bộ binh, Trung đoàn 812, Sư đoàn 324, bộ đội chủ lực. Phần lớn cán bộ, chiến sĩ của tiểu đoàn 4 có quê quán ở Thanh Hóa, số còn lại quê ở Nghệ An, Hà Tĩnh.
Theo lời kể của ông Mua, sau khi đơn vị đặc công 10 của Trung đoàn 812 hoàn thành việc đánh những mục tiêu chính của Mỹ tại đồi Cồn Tiên như: sân bay trực thăng, đài chỉ huy, trận địa pháo... thì rút ra để Tiểu đoàn 4 bộ binh tiến quân vào cắm chốt. Tuy nhiên, do không phát hiện 2 chiếc xe tăng của Mỹ nằm ở phía sườn Bắc của đồi Cồn Tiên, nên khi lực lượng bộ binh vừa tiến vào thì bị quân Mỹ còn lại ở đồi Cồn Tiên phản công, cùng với sự yểm trợ của tàu chiến Mỹ từ biển Đông, đẩy lực lượng bộ binh của Tiểu đoàn 4 về phía Nam chân đồi. Sau hơn hai giờ cầm cự, đến lúc rạng sáng, những chiến sĩ còn lại của Tiểu đoàn 4 bộ binh cõng các thương binh rút ra khỏi Cồn Tiên.
(Theo Người Lao động)