Đối với tôi, anh là mối tình đầu; còn anh đã qua một lần đò nhưng rồi đổ vỡ sau một năm cảm thấy không thể tiếp tục nữa. Ban đầu yêu nhau, tôi hỏi dò chuyện quá khứ, anh bảo chẳng còn gì liên quan đến tình cũ. Tôi hỏi anh có con chưa, anh nhiều lần trả lời là chưa. Đến một ngày tôi phát hiện anh đã có con, bé 3 tuổi rồi. Tôi rất thất vọng và đau buồn. Anh nói sau này có đủ điều kiện sẽ đón bé về nuôi, thay phiên nuôi con với vợ cũ. Cho đến hiện tại anh mới chỉ gặp con một lần.
Tôi yêu anh rất nhiều, không muốn chia tay. Chúng tôi nói chuyện về tương lai nhiều, luôn động viên nhau cùng cố gắng; thế nhưng nghĩ đến sau này phải chia sẻ bố các con em với con riêng của anh là tôi cảm thấy rất khó chịu. Nếu như đứa bé không còn liên quan gì đến vợ cũ của anh thì tôi có thể nuôi và yêu thương bé. Tôi cảm thấy rất bế tắc. Dẫu biết chuyện tương lai còn xa, cũng có thể chúng tôi không thành đôi nhưng yêu mà có cảm giác mơ hồ như thế thì tôi không làm được. Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Ngọc
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc