From: Kim
Sent: Tuesday, October 16, 2007 9:57 AM
Subject: Gui toa soan: Ghe tuong vo toi rach mat tinh dich
Tôi chưa có gia đình nên chưa cảm nhận hết nỗi đau của vợ anh Vinh. Nhưng qua chuyện gia đình tôi, tôi căm ghét những người chồng ngoại tình và những người phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác.
Tôi đã chứng kiến mẹ tôi đau khổ thế nào khi biết ba tôi có người đàn bà khác, một cô gái bán bia ôm. Gia đình tôi gần như có nguy cơ tan vỡ. Mẹ tôi khóc suốt ngày, mắng chửi ba tôi thậm tệ. Mẹ tôi gặp cô gái ấy có cả tôi và ba tôi nữa. Bà đã yêu cầu ba tôi và cô ấy chấm dứt chuyện này.
Tôi đã bị sốc. Tôi cảm thấy chịu đựng không nổi và đã uống thuốc tử tự với hy vọng ba mẹ tôi sẽ trở lại như xưa. Gia đình tôi phát hiện được và đưa tôi đi cấp cứu. Từ đó tôi không còn yêu quý và tôn trọng ba tôi như trước nữa. Tôi cãi lại những gì ông nói mà theo tôi là không đúng. Và mẹ tôi, mặc dù tha thứ cho ba tôi, nhưng không còn tin tưởng ba tôi như trước nữa.
Anh Vinh thấy đó, hậu quả của việc người chồng, người cha ngoại tình đã để lại vết thương trong lòng người vợ, con cái lớn như thế nào. Lòng tin và sự thương yêu xây dựng rất khó. Anh đừng để anh đừng để con anh nó căm ghét cha nó.
Còn cô L. người tình của anh, cô ấy còn nhỏ, nhỏ hơn tôi rất nhiều. Tình cảm cô ấy dành cho anh chưa chắc là tình yêu. Mặc dù qua chuyện này sẽ để lại vết thương lòng cho cô ấy, nhưng chắc chắn cô ấy sẽ tìm được người để yêu thôi.
Chúc anh sáng suốt lựa chọn con đường đúng cho mình đừng để sau này phải hối hận.