Anh Vân -
Tiểu thuyết Windows on the World do Frédéric Beigbeder xuất bản lần đầu năm 2003, bằng tiếng Pháp. Năm 2005, dịch giả Frank Wynne chuyển ngữ sách sang tiếng Anh, NXB Miramax Books phát hành.
![]() |
Bìa cuốn "Cửa sổ trên tháp đôi" bản tiếng Việt. |
Trong Cửa sổ trên tháp đôi, Frédéric Beigbeder dựng nên hai tuyến truyện. Đầu tiên là tuyến về người cha tên Carthew Yorsten cùng hai đứa con trai, một 7 tuổi, một 9 tuổi, lên tòa tháp đôi để ăn sáng và chơi ở nhà hàng mang tên Windows on the world trong buổi sáng định mệnh. Đây là nhà hàng có thực, một địa điểm nổi tiếng và được yêu thích của khách du lịch mỗi khi đến thăm tòa tháp. Nó nằm ở tầng lầu 107 của World Trade Center.
Giọng kể chuyện thứ hai là của chính tác giả - một nhà văn bị ám ảnh bởi thảm kịch 11/9 của nước Mỹ. Ông đã lên tòa tháp chọc trời Montparnasse ở Paris chiêm nghiệm về mọi thứ xung quanh sự kiện này cũng như về tình yêu, triết học, tôn giáo...
![]() |
Bìa cuốn "Windows on the world", bản tiếng Anh. |
Đôi khi, xen giữa hai tuyến kể chính, Frédéric Beigbeder còn để cho đứa con trai của nhân vật Carthew Yorsten hình dung về cha mình, vào thời điểm mà ông dắt hai con chạy từ tầng 107 đến tầng áp mái của tòa nhà cao nhất thế giới để trốn khói lửa, khi bọn không tặc đâm vào tòa nhà vào lúc 8h46 phút sáng 11/9.
Với giọng văn giàu cảm xúc, hóm hỉnh một cách chua chát và bi thương, Frédéric Beigbeder làm độc giả xúc động. Tác giả không chỉ dựng lại thảm cảnh qua trang viết, mà từ đó, ông còn đưa ra những câu hỏi, đánh giá, nhận định, so sánh và phân tích sâu sắc về nhiều vấn đề lớn trong cuộc sống.
Khi ra đời tại Pháp, cuốn sách mau chóng trở thành sách best-seller. Năm 2003, nó nhận giải thưởng văn học uy tín Prix Interallié.
Nhà văn Pháp Fédéric Beigbeder từng là một nhân viên quảng cáo. Độc giả Việt Nam biết đến ông qua cuốn 99F xuất bản lần đầu tiên tại Pháp vào năm 2000. Vì cuốn sách 99F mà Fédéric bỏ nghề quảng cáo, quay sang viết văn, trở thành tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy tại châu Âu như: Kỳ nghỉ trong hôn mê, Tình yêu chỉ sống ba năm, Cửa sổ trên tháp đôi...