Elizabeth Bonker có bài phát biểu thu hút chú ý tại lễ tốt nghiệp Rollins College hôm 8/5, kêu gọi sinh viên sử dụng giọng nói của mình.
"Chúa đã ban cho bạn giọng nói. Hãy dùng nó", Elizabeth Bonker nói. "Nếu bạn có thể nhìn thấy giá trị ở tôi, bạn có thể thấy giá trị ở mọi người bạn gặp".
Bonker được lựa chọn để trình bày bài phát biểu trước 529 sinh viên tốt nghiệp. Theo Rollins College, trường cao đẳng tư thục ở thành phố Winter Park, bang Florida, nữ sinh đã dùng chương trình máy tính chuyển văn bản thành giọng nói để đọc bài phát biểu.
Bonker giao tiếp bằng máy tính kể từ khi mất khả năng nói năm 15 tháng tuổi vì tự kỷ. "Cá nhân tôi đã đấu tranh cả đời với việc không được lắng nghe hay chấp nhận", Bonker chia sẻ.
Bonker cũng từng đọc một bài trên trang nhất tờ báo địa phương, dẫn lời hiệu trưởng trường trung học của cô, nói với một nhân viên rằng: "Kẻ tự kỷ không thể trở thành thủ khoa".
"Vậy mà hôm nay, tôi đứng đây. Mỗi ngày, tôi chọn ăn mừng những chiến thắng nhỏ. Và hôm nay, tôi đang ăn mừng một chiến thắng lớn với tất cả các bạn", Bonker tiếp tục.
Bonker tốt nghiệp thủ khoa ngành Đổi mới xã hội. Cô đã thành lập tổ chức phi lợi nhuận Communication 4 ALL, giúp những người mắc chứng tự kỷ không nói được có thể tiếp cận kỹ năng giao tiếp và cơ hội giáo dục cần thiết để sống cuộc đời có ý nghĩa.
Bonker cũng là nhà thơ và tác giả cuốn sách "Tôi ở đây", kể về hành trình của cô từ khi còn là một đứa trẻ.
Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật (CDC), ở Mỹ, cứ 44 trẻ thì có khoảng một em mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ (ASD). Tổ chức Communication 4 ALL cũng cho hay, khoảng 31 triệu người trên thế giới mắc chứng tự kỷ không nói được, tức chứng tự kỷ ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp hoặc ngôn ngữ của họ.
Trong bài phát biểu, Bonker kêu gọi sinh viên không chỉ sử dụng tiếng nói của mình mà còn phải phục vụ người khác và cộng đồng, dựa trên nguồn cảm hứng từ Fred Rogers, sinh viên tốt nghiệp Rollins College năm 1951.
"Hồi năm nhất, tôi nhớ đã nghe câu chuyện về cựu sinh viên yêu thích của chúng tôi, anh Rogers. Khi anh qua đời, một mảnh giấy viết tay được tìm thấy trong ví, với nội dung: 'Cuộc sống là để phục vụ'. Cuộc sống là để phục vụ. Thật đơn giản, nhưng sâu sắc", Bonker nói.
Bonker cho rằng mỗi người đều có thể sống một cuộc đời phục vụ - cho gia đình, cộng đồng và thế giới.
Bình Minh (Theo ABC News)