Người gửi: Nguyễn Vũ
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Pháp và Tây Ban Nha, cuộc chiến hàng tiền vệ
Xét về truyền thống, Pháp đang hơn hẳn Tây Ban Nha. Tại các giải đấu lớn, Tây Ban Nha là đội thua nhiều hơn. Tuy nhiên đây là Cup thế giới, hai đội chưa hề đụng độ. Pháp bước vào trận này với tâm trạng dè dặt. Họ vất vả mới lọt vào vòng knock-out. Trong khi đó, Tây Ban Nha đạt số điểm tuyệt đối ở vòng bảng. Song Tây Ban Nha cũng như Pháp, đều trình diễn một phong cách thất thường. Xét về lực lượng, Tây Ban Nha có đủ các anh tài chất lượng cao. Họ có các cầu thủ được tôi luyện trong môi trường La Liga và C1. Tuy nhiên, đây là World Cup, môi trường ở tầm vĩ mô xét về chuyên môn và danh dự quốc gia. Các cầu thủ Tây Ban Nha vẫn nặng nề về phô diễn kỹ thuật cá nhân rườm rà và không có kỷ luật chiến thuật. Ngược lại, Pháp là đội tuân thủ chiến thuật một cách nghiêm túc.
Xét về thực lực hiện tại, có lẽ Pháp bất lợi ở thể lực. Các cầu thủ Tây Ban Nha đều trẻ tuổi, có thể lực sung mãn. Nếu ông Domenech không cẩn thận trong việc dùng người hợp lý thì có thể sẽ bị vỡ trận. Không nên phụ thuộc quá nhiều vào Zidane, khi anh đã có dấu hiệu xuống sức. Cuộc chiến đêm nay là cuộc đọ sức tay đôi quyết liệt ở hàng tiền vệ, bên nào chủ động khu vực giữa sân, bên đó sẽ nắm cục diện trận đấu. Trận đấu giữa hai đội giàu kỹ thuật và quá hiểu chân tơ kẽ tóc của nhau, nên sẽ có tiết tấu chậm. Nhưng không vì thế mà nó không quyết liệt. Bên nào sơ hở một chút, sẽ phải trả giá.
Chưa biết ai sẽ đi tiếp, nhưng với truyền thống và sự trở lại phong độ của các cựu binh, Pháp đang nắm lợi thế. Trận đấu sẽ kết thúc ngay trong hai hiệp chính vì cả hai đều có các tiền đạo ngôi sao. Chúng ta hãy chờ trận cầu được xem như trận chung kết sớm giữa hai ứng cử viên vô địch. Hy vọng khán giả sẽ được thưởng thức tài nghệ của các ngôi sao kỳ cựu của Pháp và các ngôi sao đầy triển vọng của Tây Ban Nha.