Mamaeva, người tự xưng là hậu duệ của Thành Cát Tư Hãn, dành một tuần để tạo ra chiếc bùa hộ mệnh khổng lồ "dreamcatcher" bên hồ cách Moskva, Nga khoảng 380 km về phía tây bắc. Pháp sư này sử dụng gỗ cây cọ để tạo thành khung, sau đó trang trí bằng các hạt và lông vũ bên trong như những chiếc dreamcatcher thông thường.

Nữ pháp sư Bibigul Mamaeva người Kazakhstan. Ảnh: RT.
"Tôi muốn thế giới thực sự thay đổi. Có rất nhiều linh hồn giận dữ về con người hiện tại và đây là nỗ lực để mọi người cùng hướng về những điều tốt đẹp", Mamaeva nói, đồng thời kỳ vọng chiếc dreamcatcher của cô sẽ hoàn thiện mục đích ban đầu đặt ra.
Chưa rõ liệu Guinness năm nay có xác nhận kỷ lục mới của Mamaeva hay không. Mamaeva từng lập kỷ lục Guinness về một chiếc dreamcatcher đường kính 10,14 mét vào năm 2016.
Mamaeva chuẩn bị cho chiếc dreamcatcher lớn kỷ lục. Video: YouTube.
Dreamcatcher hay lưới bắt giữ giấc mơ xuất phát từ văn hóa bản địa châu Mỹ, là vật dụng được làm thủ công từ nhánh của cây liễu, sau đó được uốn cong thành một khung tròn. Trong khung đó, người ta dệt các mạng lưới thưa ở ngoài, càng vào trong càng thắt chặt. Một chiếc lưới giấc mơ thường được trang trí bằng lông vũ và chuỗi hạt, trở thành món quà lưu niệm ở nhiều nơi trên thế giới ngày nay.
Các pháp sư bản địa thường tin rằng việc sử dụng chiếc lưới này để bảo vệ con người khỏi các linh hồn xấu. Họ tin rằng những linh hồn này sẽ bị mắc kẹt trong mạng lưới này.
Tuy nhiên, khoa học đến nay chưa ghi nhận được bất cứ bằng chứng thuyết phục nào về sự tồn tại của hồn ma, theo Live Science.
Mai Lâm (Theo RT)