Chiều 13/1, công an phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy) nhận được tin một phụ nữ trung niên mặc quần bò, áo khoác đen cầm chai vỡ xông vào cửa hàng bánh kẹo ở phố Trần Quý Kiên luôn miệng la hét đòi chết. Nữ nhân viên bán hàng sợ hãi chạy thoát ra ngoài, đóng cửa lại.
Khi cảnh sát có mặt, người phụ nữ có biểu hiện hoảng loạn chạy lên gác xép cố thủ. Nhà chức trách xác định, người này là Lê Thị Hương (42 tuổi, ở quận Cầu Giấy), nghiện ma túy nhiều năm.
"Khi chúng tôi đến chị ta kề chai vỡ lên cổ yêu cầu công an phải ra khỏi cửa hàng. Do chỉ có một lối lên, không gian lại quá nhỏ, việc tiếp cận vô cùng khó khăn...", lãnh đạo công an phường nói và cho biết mẹ Hương được mời đến khuyên nhủ con song không có hiệu quả.
Sau gần 2 tiếng thuyết phục không được, cảnh sát dùng chăn bông, áo giáp và găng tay để lao vào khống chế. Hiện Hương được giao cho gia đình quản lý.
Trước đó, trên phố Trần Thái Tông (Cầu Giấy) cũng từng có một thanh niên phê ma túy đá cầm mảnh sành kề vào cổ đòi tự sát.
T.Thịnh