Tuy nhiên, những tên tuổi mà Lê Minh Thiết nêu ra chỉ làm tăng sự tò mò của những người dân chứng kiến phiên tòa. Bởi đã qua 3 ngày xét xử, vấn đề trách nhiệm của những người "ăn" tiền trong dự án Mường Tè vẫn chưa đâu vào đâu.
Song theo lời khai này, nhiều bị cáo sẽ nhẹ bớt tội “nhận hối lộ”, vì khoản tiền 10 triệu đồng đưa cho Nguyễn Thanh Bình được Thiết khai cho vay làm nhà, 20 triệu đồng đưa cho Nguyễn Văn Hoàn lại được khai là nhờ mua máy vi tính. Ngay cả Lý Văn Phong, Trương Tiến Mạnh, Vũ Quang Long cũng có phần được lợi qua lời khai của Thiết.
Nguyễn Mạnh Cường muốn "nói lên sự thật"
Trong 3 năm (1997-1999), Xí nghiệp Hoa Ban số 1 và doanh nghiệp của Cường đã cùng nhau nghiệm thu khối lượng công việc trị giá hơn 21 tỷ đồng. Ngày 30/10/1999, Cường được xí nghiệp thanh toán hơn 20 tỷ đồng bằng 16 phiếu chi. Trong số tiền khổng lồ ấy, cơ quan công tố cho rằng 3 người Sơn, Cường, Minh đã ngầm rút ra hơn 4,6 tỷ đồng để chia nhau. Thủ đoạn là chi ngoài hợp đồng bằng các mục chi phí chung, bù lương, lãi định mức, nâng giá vật tư… Và theo thoả thuận, Cường giữ 1,8 tỷ đồng, phần còn lại, 2,8 tỷ đồng, cho Trần Hùng Sơn.
Tuy nhiên, tại phiên tái xử này, Cường đã phản bác lại không chỉ ý kiến của toà mà ngay cả các bản cung của mình. Theo Cường, sở dĩ bị cáo nhận tội trước đây là do điều tra viên mớm cung, "bảo cứ nhận tội để sớm được ra toà". Vả lại, chính bị cáo cũng muốn có ngày ra toà như hôm nay để "nói lên sự thật".
Cáo trạng cũng xác định là theo hợp đồng Cường phải thi công từ km 22 đến km 32, nhưng trên thực tế bị cáo chỉ làm từ km 25 đến km 32, nghĩa là có 3 km đã được thanh toán khống. Tuy nhiên, bị cáo không thừa nhận và cũng không đưa ra được lý lẽ xác đáng.
(Theo Lao Động)