Ngày 20/12, TAND TP HCM đã tuyên tử hình đối với Nguyễn Văn Trình (26 tuổi, ngụ Vĩnh Long) về tội "giết người" và "cướp tài sản". HĐXX cho rằng, hành vi của Trình quá côn đồ, cùng lúc phạm nhiều tội nghiêm trọng, không còn khả năng cải tạo nên đã áp dụng mức án cao nhất đối với bị cáo.
Nguyễn Văn Trình trước cơ quan xét xử. Ảnh: H. D. |
Cáo trạng xác định, đầu năm 2009, Trình có tình cảm với Hoa (ngụ An Giang) và thường đến nhà trọ của chị em cô này ở quận Tân Phú chơi. Thấy Trình thất nghiệp, sống lông bông nên Lan (em gái Hoa) ngăn cản chuyện yêu đương của chị.
Ngày 4/8/2010, trong lúc Hoa về quê, giữa Lan và Trình đã lời qua tiếng lại. Bị em gái của người yêu tát vào mặt, Trình tức giận dùng dao gọt trái cây đâm vào hông cô gái.
Thấy Lan kêu cứu, anh ta bịt miệng rồi xiết cổ cho đến chết. Trình còn lột hết nữ trang (14 vòng simens, nhẫn) điện thoại và xe máy của nạn nhân rồi khóa cửa nhà vứt chìa đi. Trình lấy điện thoại của Lan nhắn vào máy của chị gái: "Em đi chơi với bạn, mốt em mới về...".
Bán hết số tài sản lấy được, Trình về An Giang tìm người yêu và ở lại nhà bạn gái. Không liên lạc được với em, Hoa sốt ruột lên Sài Gòn thì phát hiện án mạng. Sau 2 ngày gây án, Trình bị bắt.
Hải Duyên
* Tên nạn nhân đã được thay đổi