Khu hồ bơi An Đông có diện tích 0,6 ha, nằm tại góc đường Dương Vương - Sư Vạn Hạnh - Yết Kiêu. Sau khi được UBND quận 5, TP HCM giao mặt bằng ở đây, Công ty Phát triển nhà của quận đã bắt tay với Trần Tuấn Tài để biến khu đất ấy thành một công trình thương mại tổng hợp với quy mô 1 tầng hầm và 21 tầng lầu, đặt tên An Đông 2. Cuối năm 1992, UBND thành phố đã có quyết định phê duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật với tổng vốn đầu tư gần 30 triệu USD. Tuy nhiên, công trình này đã trở nên dở dang, hoang tàn suốt nhiều năm qua mà theo công tố viên nhận định trong phần thẩm vấn tại phiên tòa hôm qua là “gian dối ngay từ đầu”.
Đại diện Công ty Phát triển nhà đã lúng túng trước câu hỏi của công tố viên khi đề cập những yếu tố pháp lý ban đầu của “hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng và kinh doanh” ngày 27/11/1992. Hợp đồng này do Giám đốc Công ty Trần Minh Tân ký với Tài nên không có giá trị pháp lý, bởi Tài không phải là Tổng giám đốc mà là Chủ tịch HĐQT Việt - Hoa.
Theo cáo trạng, Tài đã cùng với Diệp Dĩ Nam (nguyên ủy viên HĐQT đặc trách chi nhánh Phùng Hưng) là Lâm Chí Cường (Phó ban Quản lý công trình An Đông 2) vận động cá nhân mua cổ phần của công trình, mỗi cổ phần 500 triệu đồng, lãi suất 3%/tháng. Nhưng nguồn tiền ấy không được đưa vào xây dựng mà chảy sang quỹ đen. Hơn 40 tỷ đồng của 23 cá nhân đã bị chiếm đoạt đến nay chưa được hoàn trả.
Thanh Niên