Hà lồm cồm bò dậy, tay dụi mắt, mặc quần áo trại và vơ vội đống quần áo, chăn màn cũ cho vào một túi du lịch. Hà cảm thấy như mình mới chợp mắt. Đêm qua là rằm tháng tư, Hà thức khuya. Ánh trăng vằng vặc xuyên qua song sắt buồng giam bỗng gợi nhớ trong tâm trí kẻ tử tù những lễ Phật đản trước kia, cùng vợ con đi chùa lễ Phật...
Chiếc xe đặc chủng chờ sẵn. “Cách”, chiếc khóa xích cũ kỹ choàng vào tay tử tù. Đã nghe gần 50 lần bấm mở khóa như vậy, kể cả khi dẫn đi đối chất vụ xiết nợ 13 bánh heroin với Vũ Xuân Trường ở Trung tâm thẩm vấn quốc gia, nên Hà cảm thấy bình thường. Trại giam Bình Sơn thuộc loại rộng nhất cả nước, đang được đầu tư xây dựng. Chiếc xe đặc chủng phải cua một vòng rộng mới ra tới cổng, rẽ ra Quốc lộ 1, hướng về phía trại cải tạo Ninh Khánh.
Để người tử tù khỏi bị sốc, trung tá Phạm Xuân Bình, Giám thị trại giam Bình Sơn chỉ đạo mang quần áo của Hà ra sau. Cán bộ lập biên bản, ký nhận “tài sản” còn lại. Chỉ có mấy bộ quần áo, chăn màn, 4 gói mì tôm và 1,45 triệu đồng mà hai anh em của Hà mang lên ký gửi cho anh ta trước đó. Nhà “tỷ phú” lúc ra đi không mang theo được thứ gì. Tất cả các nguồn lợi thu được trong những năm tháng kinh doanh tội ác của vợ chồng Hồng – Hà đã được Hội đồng thi hành án tỉnh Ninh Bình xử lý trước đó 3 tháng. Em gái Hồng đã mua lại khách sạn Ngọc Minh I ở Nguyễn Trường Tộ (được phát giá 2,2 tỷ). Ngoài 3,184 tỷ theo bản án hình sự ngày 12/11/1997, tại hai lần xét xử sau, gần 3 tỷ đồng tiền tài sản là nhà, xe máy, vàng bạc của trùm ma túy đã được thu về nguồn ngân sách tỉnh Ninh Bình. Từ một tỷ phú ma túy nổi tiếng ở Hà Nội, Hà Tí Tồ đã trắng tay trước khi bị luật pháp loại trừ khỏi cuộc sống.
Trong lúc ấy, ở buồng bên, một can phạm khác trong 3 kẻ bị kết án tử hình cũng được đánh thức. Đó là Lò Khăm Mới, dân tộc Thái, tỷ phú ở Bản Poong 1, Hiền Kiệt, Quan Hóa, Thanh Hóa, kẻ có cả một hầm chứa hàng tạ thuốc phiện trong nhà. Khác với Hà Tí Tồ, Lò Khăm Mới có vẻ lỳ lợm, nét mặt toan tính như một ông già.
5h30’, Hội đồng thi hành án làm việc. Chủ tịch Hội đồng là Chánh Tòa hình sự, ông Hứa Đăng Dụng, đại diện VKS là ông Đỗ Văn Cù, đại diện công an, thượng tá Phạm Đức Hòa. Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, Đại tá Lê Anh Thống và Chánh án TAND tỉnh cũng có mặt để chỉ đạo việc thi hành án tử hình kẻ buôn cái chết trắng.
Cũng trong một buổi như thế này cách đây 4 năm, tội ác của Hà Tí Tồ và vợ là Nguyễn Thị Hồng đã bị phanh phui. 5h sáng ngày 18/8/1997, trước giờ ra pháp trường thi hành án tử hình, phạm nhân Nguyễn Khánh Lộc phạm tội buôn bán ma túy đã khai trước Hội đồng thi hành án tỉnh Quảng Trị về đường dây heroin do vợ chồng Hà - Hồng ở 74 Hàng Chiếu, Hà Nội, cầm đầu. Ngay trong ngày, nội dung tố cáo đã được gửi lên lãnh đạo Bộ Công an, TAND Tối cao và VKSND Tối cao. Cùng với nhiều nghi vấn khác, sau thời gian điều tra công phu, Hà Tí Tồ cùng 5 bị can khác đã phải ra tòa, sơ thẩm tại Ninh Bình từ ngày 26 đến 30/9/1998, phúc thẩm tại Hà Nội ngày 10-11/12/1998.
Thái độ của Hà Tí Tồ trước lúc thi hành án khác hẳn chất “trượng phu” của Vũ Xuân Trường và Khánh "Trắng". Trường chấp nhận cái giá phải trả, gửi đơn xin lỗi tới đồng nghiệp, chào các nhà báo và nhiều lần nức nở khi thấy mặt con gái. Khánh Trắng cũng mong các đệ tử tha thứ cho mình. Còn Hà thì không ăn miếng cơm nào, chỉ xin 2 lon bia để khỏi phải làm “con ma đói”. Anh ta không quên gửi lời chào Ban giám thị trại, các cán bộ quản giáo, những người gần gũi, an ủi Hà trong những ngày dài chờ đợi.
Hà Tí Tồ lớn lên là một thiếu niên hư, từng đi trường giáo dưỡng, là một con bạc khét tiếng ở Hàng Chiếu (từng bị tù 6 tháng). Hắn cũng từng cùng gia đình tổ chức nhiều đường dây buôn bán thuốc phiện xuyên quốc gia sang Canada, Trung Quốc cách đây 20 năm. Interpol đã có đủ chứng cứ về việc các em của Hà là Nguyễn Ngọc Nội, Nguyễn Thị Bích thực hiện các phi vụ này (trong đó có vụ Nguyễn Thị Hiệp giấu heroin vào bức tranh, đã bị xử tử hình). Gần 10 năm, Hà Tí Tồ vừa là người sản xuất thuốc phiện, vừa là người phân phối cái chết trắng, từng trực tiếp mua bán 13 cặp heroin với Vũ Xuân Trường và sau đó xiết nợ 90.000 USD là số tiền của Tạ Thị Hiền, “bồ” của Trường. Vũ Xuân Trường nổi tiếng thế mà giới buôn bán ma túy chỉ coi là “con tép” so với Hà Tí Tồ.
6h30’, Hà Tí Tồ và Lò Khăm Mới được dẫn ra trường bắn tại chân núi phía sau trại Ninh Khánh. 6h40’, ông Hứa Đăng Dụng đọc bản luận tội và ra lệnh thi hành án. 6h50’ sáng 8/5/2001, 10 chiến sĩ trong đội thi hành án thực hiện mệnh lệnh.
(Theo CA TPHCM)