Hai sòng bạc đại quy mô của Hà Nội, một thuộc quyền điều hành của Thắng “tài dậu” (nằm ở ngõ Lương Sử A, phường Văn Chương, Đống Đa, nơi cả Thắng và Sơn “bạch tạng” cư trú); một của Châu “còi”, ở số 95, đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, Tây Hồ. Gần “ngang cơ” với Châu “còi”, ở quận Tây Hồ còn có 3 sới của Vũ Duy Bổng (Bổng “bưởi”), nằm tại đường Thụy Khuê, dốc Bưởi, và làng Võng Thị.
Một số người ở phường Tứ Liên cho biết, trước đây, sới Châu “còi” ở 95 Âu Cơ hoạt động rất rầm rộ. Năm 1999, Quận ủy Tây Hồ yêu cầu Công an quận triệt phá, nhưng thực tế sau đó, việc tấn công ổ cờ bạc này lại do Công an Hà Nội thực hiện. Bà Vũ Minh Sương, Phó bí thư thường trực Quận ủy nhớ lại: “Năm 1999, tôi nhận được nhiều tin tố giác của quần chúng về sới bạc Châu “còi”. Tôi đã xuống địa bàn kiểm tra, và biết nhiều đêm các con bạc ở đây thấy động còn nhảy cả sang trần nhà hàng xóm. Nhiều người dân đi tố cáo đã bị chúng ném đất đá vào nhà. Trong những lần giao ban, tôi đã chỉ đạo và yêu cầu Công an quận xử lý”.
Tuy nhiên, cuối năm 2001, Quận ủy lại nhận được đơn thư của dân phản ánh về sòng bài này. Sau đợt bị Công an thành phố bắt, chúng còn hoạt động táo tợn hơn, hàng ngày có mấy chục xe máy trước nhà, có cả ôtô đến chở tiền để chơi bạc.
Vai trò của Bổng trong việc điều hành các sòng bạc đang rõ dần sau vụ nổ súng chiều tối 15/4 trên đường Thụy Khuê. Bởi thủ phạm vụ này là Nguyễn Văn Thành (Thành “ngáp”) và Hứa Văn Đức (Đức “bưởi”) – hai đồ đệ đắc lực của Bổng chuyên chăm lo các sòng bạc. Chúng đã cung cấp cho cơ quan công an nhiều thông tin về Bổng.
Có tin rằng, các sòng bạc của Bổng “bưởi” tồn tại được là nhờ mối quan hệ của Bổng với các VIP, trong đó có ông Nguyễn Phúc Quang, Trưởng Công an quận Tây Hồ. Tin này cũng tới tai Phó bi thư Quận ủy Vũ Minh Sương. Bà Sương cho biết đã hỏi lại ông Quang về quan hệ này, và ông Quang trả lời là chỉ biết Bổng qua 2 lần hắn bị cơ quan điều tra gọi hỏi. Tuy nhiên, về 3 sới bạc của Bổng ở quận Tây Hồ, trong buổi giao ban hôm 3/6, ông Quang khẳng định không có sới bạc nào còn tồn tại trên địa bàn quận.
Bà Sương cho biết thêm: “Những năm qua, Công an quận đã phá khá nhiều ổ cờ bạc nên tôi không nghi ngờ có sự che chắn, bảo kê. Còn quan điểm của lãnh đạo Quận ủy là không bao che. Nếu có đủ căn cứ thì kiên quyết xử lý”.
(Theo Người Lao Động)