Theo kết luận điều tra, từ năm 1995, Dũng mua 3 súng K54, một khẩu carbin cùng hàng trăm viên đạn để xây dựng băng cướp chuyên nghiệp. Mục tiêu tấn công chủ yếu của Dũng là các chuyến xe vận tải hàng đông lạnh trên quốc lộ 1. Một trong những đồng đảng ăn ý tại các phi vụ của Dũng là băng nhóm xã hội đen Phạm Văn Đỉnh. Bọn này thường dùng xe gắn máy chặn ôtô và sẵn sàng nã đạn vào nạn nhân để giúp Dũng "ăn hàng".
Bên cạnh đó, băng của Dũng còn tổ chức trấn lột, cưỡng đoạt tài sản của người dân trên địa bàn các tỉnh Long An, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước và TP HCM. Tài sản chiếm đoạt ước tính hơn 230 triệu đồng, 40,5 chỉ vàng và 25 xe gắn máy...
Năm 1996, Dũng bị bắt vì cướp có vũ khí. Năm Cam đến trại giam mời mọc: "Nếu đồng ý làm đệ tử, quản lý các sòng bạc ở khu vực Bình Dương, Sông Bé thì sẽ lo lót để sớm được tha tù". Năm Cam không muốn giao việc này cho Trịnh Xuân Hoàng (Hoàng "lựu đạn").
Ít lâu sau được ra tù, Dũng đã phản lại lời hứa vì nghĩ ông trùm sắp hết thời. Việc này khiến Năm Cam tức giận và tuyên bố: "Bén mảng đến TP HCM, băng của Dũng sẽ bị xử thẳng tay".
Trước khi bị bắt (tháng 5/2001), Dũng "chim xanh" chỉ đạo Phạm Văn Đỉnh tiếp tục "hoạt động" trong thời gian hắn ngồi tù, bằng việc cải trang người giống Dũng khi gây án nhằm "chứng minh" công an đã bắt nhầm người. Điều này từng khiến các thành viên Ban chuyên án phải hoài nghi về hướng điều tra của mình.
(Theo Tiền Phong)