Sự việc xảy ra tại tiệm cắt tóc tổ chức dịch vụ mại dâm tại đường Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu vào sáng 7/10.
Nghe tiếng kêu cứu "có người muốn giết tôi" của cô gái, bà Lê Thị Phương (70 tuổi) ở nhà bên cạnh đến giúp đỡ. Tuy nhiên, bà bị Lực khống chế, yêu cầu không được báo công an. Khi bà Phương mở cửa đi ra, Lực cho rằng không "nghe lời" nên đuổi theo, đâm nhiều nhát khiến bất tỉnh.
Người dân ở đường Nguyễn Lương Bằng đã đưa bà Phương và cô gái bán dâm đi cấp cứu. Nhà chức trách cho biết bà Phương bị đâm trúng tim, còn cô gái bị thương ở bàn tay trong lúc vật lộn vùng chạy khỏi quán.
Lực bị công an bắt ngay sau đó khi đang trốn tại căn nhà hoang cách nơi gây án khoảng 200 m.

Nghi phạm Lực (áo đỏ) bị Công an Liên Chiểu bắt ngay sau khi gây án. Ảnh: T.L.
Tại cơ quan điều tra, Lực khai từ Nghệ An vào làm công nhân đổ cốt pha ở Đà Nẵng được hai tháng. Hai ngày trước, anh ta nghỉ việc. Do không có tiền tiêu xài, Lực bán điện thoại lấy một triệu đồng và nảy sinh ý định đi cướp tài sản.
Sáng 7/10, hắn ghé chợ mua một con dao rồi đi rảo quanh đường Nguyễn Lương Bằng. Biết một tiệm tóc có nhân viên nữ bán dâm, anh ta đi vào, thỏa thuận giá 200.000 đồng một lần.
Quan hệ tình dục xong, Lực không trả tiền mà dùng dao kề vào cổ cô gái uy hiếp, yêu cầu đưa tiền và điện thoại.