Bánh và hộp sữa thu được trong túi của bà Nhị. |
Đến xẩm tối, người này lân la làm quen cháu bé 2 tuổi đang chơi với một cụ già. Đưa gói kẹo và hộp sữa cho cụ, bà này vội giục ông về nhà cất. Sau lưng ông, người phụ nữ liền bế đứa trẻ.
Hành động trên của người đàn bà lạ mặt bị người dân bí mật theo dõi. Họ "bắt quả tang" và áp giải bà về trụ sở ủy ban xã.
Ngay lập tức, hàng trăm người dân ùn ùn kéo đến đòi “xử” người phụ nữ vì cho rằng có âm mưu bắt cóc trẻ em. Công an xã Nam Xuân và huyện Nam Đàn phải tăng cường lực lượng để bảo vệ trật tự.
Tại trụ sở công an, người phụ nữ khai tên Nguyễn Thị Nhị (50 tuổi, trú xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, Nghệ An). Khám người bà Nhị, cảnh sát thu hộp sữa, gói bánh, vỉ thuốc không nhãn mác...
Người phụ nữ trung niên cho biết thấy cháu bé giống con mình nên bế.
Theo một cảnh sát, thời gian qua tại Nghệ An liên tục rộ lên tin đồn bắt cóc trẻ em lấy nội tạng khiến người dân một số địa phương hoang mang lo lắng và rất cảnh giác khi những người lạ mặt xuất hiện.
Công an huyện Nam Đàn đang tạm giữ bà Nhị để xác minh làm rõ vụ việc.
Tin, ảnh: Trường Long