Nước mắt lăn dài trên gương mặt hoảng loạn, tại Công an thành phố Hải Dương, chị Hạnh (31 tuổi, Thanh Hóa) trình báo bị cưỡng hiếp, cướp tài sản. Người phụ nữ kể, buổi sáng chị đón xe khách từ Thanh Hóa về Hải Dương. Đến tối, chị xuống xe ở Phố Nối (Hưng Yên), cách thành phố Hải Dương 20km để đón tiếp ôtô. Nhiều người chạy xe ôm đến mời đi nhưng chị từ chối vì giá quá cao. Đang đói cồn cào, thấm mệt, một người đàn ông đi xe máy ngang qua và đon đả mời: "Anh cũng về thành phố Hải Dương, nếu em đi cùng, anh chỉ lấy chút tiền xăng".
Lúc đó, chị Hạnh tự nhủ, một mình giữa đường nếu có chuyện gì xảy ra thì rất nguy hiểm, nên tiếp tục từ chối lời mời này của anh ta. Gã vẫn tiếp tục nài nỉ: “Em nhìn biển số xe của anh đây này. Biển số xe của Hải Dương…”.
Hưng (trái) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Cảnh sát toàn cầu. |
Chị Hạnh đang phân vân, một người xe ôm đứng đón khách gần đó tới nhắc nhở rằng đây là đất làm ăn của họ. Người thanh niên buộc phải đưa cho ông này 20.000 đồng để xin được đón Hạnh. Thấy anh ta nhiệt tình, chị Hạnh đồng ý lên xe. Suốt quãng đường đi, anh ta nói chuyện cởi mở, về chuyện gia đình, việc kiếm sống ở Hà Nội rồi hỏi thăm về hoàn cảnh của Hạnh.
Về đến thành phố Hải Dương trời đã khuya, Hạnh đòi xuống xe nhưng anh ta không đồng ý và nói: "Đi cùng anh đến chỗ mua xăng rồi anh sẽ đưa về…”. Trong tình huống “tiến thoái lưỡng nan” này, Hạnh buộc phải làm theo nhưng lo sợ việc không hay xảy đến với mình.
Khi đến quãng đường vắng, gã này dừng xe rồi đe dọa Hạnh phải quan hệ tình dục với hắn. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, gã lục túi lấy đi toàn bộ số tiền 10 triệu đồng cùng một chiếc điện thoại của nạn nhân. Lúc đó, chị Hạnh đã kịp nhìn thấy biển số xe của gã "yêu râu xanh".
Chủ đăng ký của phương tiện được triệu tập đến trụ sở. Ông này khai, xe máy bị một kẻ không quen biết lừa đảo chiếm đoạt cách đây hai tháng. Sau đó, cảnh sát xác minh, chiếc xe là tang vật của một vụ trộm cắp ở Hà Nội cách đây không lâu.
Công an thành phố Hải Dương căn cứ lời khai của hai người bị hại, dựng lên chân dung nghi phạm để tập trung rà soát và "đưa tầm ngắm" vào Lại Việt Hưng (37 tuổi, trú tại khu 3, Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương). Hưng làm ăn trên Hà Nội và ít có mặt tại nhà.
Đêm 11/6, cảnh sát đã bắt Hưng ở khu công nghiệp Đại An (Hải Dương). Tại cơ quan công an, anh ta khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Hưng bảo không hiểu tại sao lại hành động như thế, thú tính nổi lên, anh ta không thể làm chủ được hành vi. Cũng như những kẻ thủ ác khác, Hưng tìm cách ngụy biện cho hành vi, đổ lỗi cho hoàn cảnh thường xuyên xa gia đình. Hưng có một gia đình hạnh phúc với những đứa con ngoan. Thời gian gần đây, anh ta lên Hà Nội làm thuê, cuộc sống kinh tế cũng chẳng dư dả, lại thường xuyên tụ tập với bạn bè xấu. Khi gặp chị Hạnh đi ngang đường, Hưng trong lúc thiếu thốn tình cảm, lại ham của nên phạm tội.
Hiện, Công an thành phố Hải Dương đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hưng về hành vi hiếp dâm, cướp tài sản. Liên quan vụ án trên, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hưng.
Theo Cảnh sát toàn cầu
* Tên nạn nhân đã thay đổi