Sáng nay, trên đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Thanh Hóa (trước cổng Bệnh viện Đa khoa), một thanh niên mặc quần áo như cảnh sát cơ động ra hiệu dừng xe những người vi phạm giao thông để kiểm tra giấy tờ.
Cảnh sát rởm Quách Văn Đức tại trụ sở công an. Ảnh: Lê Hoàng. |
Khoảng 9h, biết anh ta "xin" 20.000 đồng của một người không đội mũ bảo hiểm, người dân xung quanh thấy nghi ngờ nên đến vặn hỏi. Hoảng sợ, anh ta bỏ cả xe chạy song không thoát.
Bị đưa về Công an phường Đông Vệ, người thanh niên thừa nhận đã đóng giả cảnh sát cơ động để xin tiền. Kẻ lừa đảo tên là Quách Văn Đức, 23 tuổi, trú tại xã Xuân Thái, huyện Như Thanh.
Đức thú nhận đã lấy trộm xe máy của bố để đến Sầm Sơn du lịch. Dọc đường, tại huyện Nông Cống, anh ta đã "xin" trót lọt được một vụ.
Trưởng Công an phường Đông Vệ Nguyễn Ngọc Tân cho biết, đang tạm giữ Đức để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lê Hoàng