Giữa tuần qua, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Phi Hùng (17 tuổi, ở huyện Thạch Thất) về tội Giết người. Nạn nhân là Nguyễn Duy Cây (74 tuổi), ông nội của bị cáo Hùng.
Theo tài liệu, cuối tháng 4/2017, trong khi bố đi thụ án, mẹ con Hùng phải sống cùng ông nội. Trong cuộc sống hàng ngày, giữa bố chồng, nàng dâu xảy ra xích mích và hai mẹ con Hùng bị ông Cây đuổi khỏi nhà.
Hai mẹ con Hùng phải thuê nhà ở, ấm ức dồn nén nên thiếu niên này đã nảy sinh ý định sát hại ông nội. Khoảng 1h rạng ráng 3/9/2017, Hùng trèo vào nhà và sát hại ông nội.
Trước tòa, bị cáo gương mặt còn non nớt, phủ nhận những lời khai tại cơ quan điều tra. Bị cáo cho hay, tối hôm gây án, gọi cửa ông không được nên trèo qua hàng rào để vào ngủ.
"Lúc đó ông nội bắt bị cáo diễn lại việc trèo vào nhà. Bị cáo có xin ông cho mình đi ngủ nhưng không được", Hùng khai. Thiếu niên này cho hay, nguyên nhân dẫn đến việc sát hại ông nội vì cậu ta bị nạn nhân dùng tuýp sắt đánh vào người.
"Tại sao lại khai khác, bị cáo có bị mớm cung hay không", chủ tọa hỏi. "Không, bị cáo khai vậy vì sợ, hoảng loạn", Hùng trả lời. "Bị cáo có cảm thấy tự vấn lương tâm khi gây án với ông nội mình?", thành viên trong hội đồng xét xử hỏi, "Dạ có", bị cáo nói ngắn gọn.
Những câu trả lời, trình bày của bị cáo về diễn biến vụ án khiến chủ tọa không khỏi day dứt. Trong hơn 30 năm làm thẩm phán, xét xử hàng trăm vụ án, nữ chủ tọa chưa từng thấy bi kịch đau lòng như vậy.
Tuy nhiên, ở phần thẩm vấn những người liên quan, cho thấy bi kịch trên xuất phát trong thời gian dài trước đó. Mẹ đẻ của bị cáo nghẹn ngào cho hay, về làm dâu, chị phải chịu sự ghét bỏ của bố chồng. Ông cụ bất lực vì con trai cờ bạc, tù tội nên ghét "lây sang" hai mẹ con chị.
Chị nói, sau cưới một năm, bố chồng không cho ở chung nên gia đình chị phải đến nhà cô chồng ở nhờ suốt 12 năm. Ông cụ không thừa nhận con, cháu là ruột thịt của mình.
"Khi bị ông đuổi khỏi nhà, phải thuê trọ sống. Cháu có nói thương tôi vì cả đời phải đi ở nhờ. Tôi có nói với cháu, con cứ học giỏi, đó là số kiếp của mẹ", chị khóc nấc khi trình bày với tòa.
Bố của Hùng (đã ra tù) có mặt tại tòa cho hay, mâu thuẫn xuất phát từ tranh chấp mảnh đất của gia đình. Anh có những bức xúc nên hai bố con không "ưa nhau". "Chính nhưng suy nghĩ bức xúc của anh đã gián tiếp ảnh hưởng đến con trai anh", chủ tọa nói.
Hai người bác của bị cáo có mặt tại tòa, trước lời xin lỗi của cháu chỉ biết khuyên cố gắng cải tạo để làm người lương thiện.
Sau nửa ngày xét xử, tòa đã tuyên phạt Hùng 18 năm tù, do khi gây án bị cáo chưa đến tuổi thành niên.