Chị Thủy tử vong sau 30 phút được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Ảnh: P.Sơn |
Chiều 16/8, sau chầu nhậu, anh Vũ Văn Thành (44 tuổi, tiểu khu Phú Mỹ, Phú Xuyên, Hà Nội) đâm dao vào hai con trai Vũ Chí Công (21 tuổi) và Vũ Ngọc Ánh (13 tuổi). Vợ Thành là chị Vũ Thị Thủy (42 tuổi) vào căn ngăn cũng bị chồng đâm nhiều nhát vào phổi và tim. Cả ba nạn nhân đều tử vong.
Người đàn ông sát hại vợ, con sau đó tự sát bằng cách rạch bụng và cứa cổ. Nghi phạm được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.
Người thân cho biết, Thành thường xuyên uống rượu, gây sự với vợ con. Vài hôm trước, anh ta nói năng lảm nhảm, suốt ngày chửi bới. Thấy Thành có biểu hiện lạ, sáng 16/8 gia đình đưa đi khám và Bệnh viện tâm thần Hà Nội xác định anh ta bị "loạn thức do rượu”.
Trưa cùng ngày, cả gia đình vẫn ăn cơm bình thường, đến đầu giờ chiều xảy ra sự việc. Công an huyện Phú Xuyên đã khởi tố điều tra vụ án giết người nghiêm trọng này.
Phương Sơn - Anh Minh