Người gửi: Vương Tuấn Anh
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Pháp đã hết thời
Hơn nữa, thành công gần đây nhất của bóng đá Pháp đã xảy ra cách đây 6 năm rồi (Euro 2000). Những người làm nên thành công rực rỡ của bóng đá Pháp giai đoạn cuối thế kỷ trước đều đã bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp bóng đá đỉnh cao. Các cầu thủ trẻ, người thì không được trọng dụng, người thì chưa cho thấy họ xứng đáng thay thế được đàn anh của mình cho một đấu trường lớn như World Cup.
Tại sao đã tận 8 năm rồi mà những cầu thủ được coi là trụ cột của đội tuyển Pháp ở World Cup 98 vẫn cứ còn phải cày ải trên sân. Các đồng đội của họ, người thì đã giải nghệ (Dessaily), người thì làm huấn luyện viên (Dechamps). Có thể nói đội tuyển Pháp bây giờ là đội có nhiều cựu binh nhất. Đội hình ra sân của họ có tuổi đời trung bình xấp xỉ 30, với nhiều trụ cột vừa cao tuổi, vừa phải vắt kiệt sức cho những giải vô địch quốc gia vô cùng gian khó ở châu Âu. Cũng với đội hình như vậy, thậm chí còn trẻ hơn, trong lịch sử Pháp từng phải chịu một World Cup có thể nói là muốn quên nhiều hơn nhớ.
Năm nay, cũng vẫn đội hình gần như vậy, nếu không muốn nói là các cầu thủ đã già hơn 4 tuổi so với vòng chung kết đầu tiên được tổ chức tại châu Á, Pháp khởi đầu "khả quan" hơn so với 4 năm về trước. Ở lượt đấu cuối, đối thủ của họ lại là đội bóng yếu nhất bảng. Đến lúc này, chưa thể nói được là Pháp không thể qua được vòng bảng. Nhưng liệu những "cỗ máy già nua" trong đội hình Pháp, với một người cầm lái thiếu quyết đoán, quá phụ thuộc vào các cựu binh, không chịu tin dùng lớp trẻ như Domenech thì thử hỏi có ai tin rằng đội tuyển Pháp có thể thắng đậm Togo (ít nhất là 2 bàn cách biệt để có thể tự quyết định số phận của mình). Đội bóng châu Phi lại đang khát khao khẳng định mình không phải đội "lót đường" ở giải lần này. Họ muốn ra về với tư thế ngẩng cao đầu, không muốn vòng chung kết đầu tiên đáng quên hơn là đáng nhớ, không muốn phụ lòng các cổ động viên nhiệt tình đã đến tận nơi để cổ vũ cho họ dù cho đất nước của họ còn đói nghèo. Nên nhớ rằng, trong hai kỳ World Cup gần đây, trong 5 trận đã đấu Pháp mới ghi được có một bàn thắng, vậy thì ai dám nghĩ là Pháp có thể thắng đậm Togo đến mức nào.
Nếu qua được vòng bảng thì Pháp sẽ phải đụng độ với Tây Ban Nha (nhiều khả năng) ở vòng 1/8. Một đội tuyển ghi tới 7 bàn thắng trong 2 trận đầu tiên của World Cup này, đồng đều ở các tuyến, có thể nói Tây Ban Nha là một thách thức thật sự đối với đội Pháp. Nếu vượt qua Tây Ban Nha, vào sâu hơn ở giải, vẫn còn đó những cái tên có thể khiến chúng ta xếp Pháp ở "chiếu dưới" như Brazil (hay Italy) hay xa hơn sẽ là Argentina - "kẻ hủy diệt" ở đấu trường năm nay hoặc một đội chủ nhà trẻ trung và khát khao chứng tỏ mình hay thậm chí là những chú sư tử Anh mà số lượng "sao" chưa chắc đã ít hơn Pháp mà lại trẻ trung và tràn đầy nhiệt huyết phấn đấu.
Nói tóm lại, năm nay có thể Pháp sẽ vượt qua được vòng bảng (mặc dù là người châu Á nhưng chúng ta vẫn cần nhận định rằng cơ hội qua vòng bảng của Hàn Quốc là mong manh nhất nếu như không thắng được đối thủ Thụy Sĩ ở loạt trận cuối) nhưng khả năng vô địch của những chú gà trống là rất thấp nếu không muốn nói gần như là không thể.