Năm nào đêm 30 Tết tôi cũng thức suốt để đón giao thừa. Tôi nhớ rất rõ ba má cũng thức khuya rất giỏi, hết chương trình ca nhạc, khoảng 23h30 phút là má đã vớt bánh tét ra cắt từng khoanh tròn còn nóng hổi, mùi thơm và khói bay xông lên mũi, má khéo tay làm nhân bánh có khắc chữ Phước - Lộc - Thọ bằng chữ Nho rất đẹp, ba dọn bánh nước lên bàn thờ, rồi đúng 24h ba má cúng ông bà mừng năm mới. Còn tôi thì tìm chỗ nào thật cao để nhìn pháo hoa cho dễ. Mỗi lần nghe “bum” lốp bốp… lốp bốp.. lẹt xẹt… lẹt xẹt… là tôi nhìn theo từng chiếc pháo hoa được bắn vọt lên trời cao, nở ra những bông hoa thật đẹp lung linh từ từ lan toả trong không gian.
Tôi thầm nghĩ trong từng bông hoa có nàng tiên giáng trần trong đêm giao thừa để phò hộ cho chúng sinh, giúp cho người già sống khoẻ sống lâu, giúp cho những người bệnh sớm gặp thầy hay thuốc tốt chữa lành bệnh, giúp cho những người nghèo đói lang thang có cơm ăn áo mặc nhà ở… Tôi dẫn ba má ra sân lên cầu cho ba má nhìn rõ từng chiếc pháo hoa chớp tắt. Má cứ trầm trồ khen ngợi và hỏi đủ thứ ba phải giải thích rõ cho má nghe. Còn năm nay thì khác hẳn rồi, ba đã không còn trên cõi đời này nữa, nên má cũng không thiết tha việc coi pháo hoa mà má chỉ muốn thắp nhang trên bàn thờ ba rồi ngồi một mình tư lự. Có lẽ má sẽ nói thầm với ba thật nhiều điều.
Còn tôi, tôi nhìn những chiếc pháo hoa trên trời cao, trong số đó có một chiếc pháo hoa tượng trưng cho linh hồn ba, tôi sẽ chắp tay cầu nguyện: “Ba hãy về đón giao thừa với má, ba trên trời cao hãy yên lòng và phù hộ cho má mạnh khoẻ sống lâu bên con cháu, đây là những khoanh bánh tét má vẫn gói như năm nào, ba dùng xem có ngon không? Ba thấy năm nay pháo hoa có đẹp không? Nhà mình có thêm một đứa cháu dâu, ba có mừng không…?
Pháo hoa nở rộ trên trời ngày càng nhiều rồi thưa dần… thưa dần… cho đến hết, tôi thấy có một chiếc pháo hoa nở chậm nhất và cũng tắt chậm nhất, tắt sau cùng như cố tình chậm lại để đợi để chờ một điều gì…
Lê Thị Hồng Hoa
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây. Gửi bài dự thi tại đây. |